Con gần một tuổi, ko phải đi làm và cũng chưa xin được việc như mình mong muốn, gia đình ko gặp vấn đề về kinh tế vì chồng em làm giám đốc một công ty nên thu nhập cũng khá.
Bằng bổi và kinh nghiệm làm việc của em cũng tốt nhg những công việc em thích, đòi hỏi thách thức một chút, thì các cty có vẻ ngại việc em có con nhỏ và đã ở nhà hơn một năm.
Dạo này em thấy buồn quá vì rất muốn đi làm để có thể độc lập tài chính với chồng mà chưa được, hơn nữa dần dần, em có cảm giác em như bị lôi cuốn theo nhg quyết định của chồng, ko còn được làm chủ bản thân, lúc nào anh ý cũng như ông vua trong nhà, vợ chồng cả hai đều dễ cáu gắt và khó chịu với nhau (hiện tại công việc của anh ý rất bận).
Có mẹ nào cũng có hoàn cảnh giống như em ko? chía sẻ với em chút it kinh nghiệm sống.