Đọc tâm sự của cả nhà trên diễn đàn đã lâu, hôm nay, m
ình mở topic này cùng cả nhà thảo luận, mong là nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên. Chuyện là thế này: CQ mình hay có những topic về cuộc sống gia đình và trong số các chị em có nhiều người có chồng xa nhà. Mọi người có vẻ nuông chiều thói hư tật xấu của các ông chồng khi kết luận
100% đàn ông xa nhà đều sa ngã, khuất mắt trông coi
mà thôi. Những chị em không đồng ý với ý kiến này thì bị quy kết là “không tưởng”, trong số đó có mình. Như vậy, vô hình chung, các ông chồng được bật đèn xanh cho hành vi sai trái rồi.
Rồi một việc xảy ra khiến mình thay đổi quan điểm. Khi cơ quan có một hoạt động yêu cầu làm việc trực tiếp với đối tác, ở đây là nam, trong một chuyến công tác dài ngày. Mọi chuyện phức tạp về quan hệ nam nữ mình mới chỉ nghe nhưng lần đầu tiên chứng kiến.
Mình được phân công làm việc chung với một anh, và chị cùng đoàn cũng được phân công với một anh khác. Do yêu cầu công việc, mỗi nhóm cần phải thảo luận riêng trước khi tổng hợp số liệu chung. Trước mặt cả đoàn, mọi việc hoàn toàn ổn thoả, về công việc và quan hệ đối tác.
Và, đến những ngày cuối cùng, mọi người đã quen biết nhau và cởi mở hơn, đối tác cùng nhóm của mình bắt đầu có hành vi lạ như vô tình đụng chạm và nói những lời bóng gió xa xôi. Sau khi kết thúc công việc, người ấy thỉnh thoảng nhắn tin vẫn nghĩ đến mình và nhớ mình dù mình đã có thông điệp rõ ràng mình đã có gia đình
và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại
. Mình thực sự ngạc nhiên, và ngạc nhiên hơn khi chị bạn cũng gặp tình cảnh tương tự. Nếu chỉ nhìn nhận bên ngoài, các đối tác của mình có thể được đánh giá
là những người chồng lý tưởng, có học thức, hiểu biết, giữ gìn lời ăn tiếng nói và hình ảnh. Công việc của mình
còn yêu cầu những chuyến đi như thế này. Mình nên hiểu về người này (và trường hợp của chị bạn nữa) như thế nào:1. Liệu kết luận 99% đàn ông dễ sa ngã khi xa nhà là đúng (1% mình dành cho các ông chồng yêu vợ, và để có niềm tin chứ nhỉ)
2. Giàu cảm xúc, lãng mạn và không kiểm soát được hành vi
3
. Họ có tình cảm thực sự (bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài và một phong cách mới mẻ, bên canh do, lai gap bat on ve quan he gia dinh)
4. Thói đa tình, bản năng chinh phục vì hoa đẹp thì thử hái, đâu có mất gì
Mở ngoặc một chút là 2 chị em cùng đoàn đều có hình thức ưa nhìn và có khiếu thẩm mĩ về thời trang, và phong cách làm việc độc lập. Mời cả nhà cùng tham gia mổ xẻ vấn đề và cho mình vài chiêu nhỉ. Cảm ơn mọi người trước nhé :Rose:.
