Khi viết những dòng này tôi không biết tâm trạng hiện giờ thế nào nữa. Chán nản, mệt mỏi và ức chế.


Về làm dâu, không những có mẹ chồng khó tính còn thêm ông bố chồng tính như đàn bà nữa. Xin lỗi nếu nói như thế là hỗn. Nhưng thật sự không dùng từ ấy thì không biết dùng từ gì nữa


Người ta bảo bố mẹ là để bao dung con cái, dạy bảo nó. Đằng này ngoài những khi ra ngoài ra, thời gian trong nhà chỉ dành lem nhem, xét nét và soi mói con dâu.


Ăn cơm chỉ rình nó nhìn ti vi đến lần thứ 3 là nói, mở miệng nói chuyện 1 câu cũng bị chặn họng luôn, hai vợ chồng nói chuyện với nhau câu nào là bị chặn lại cau ấy luôn. Thành ra bữa cơm gọi là sum vầy thì toàn nhìn ra ngoài đường và nhìn vào bát cơm.


Tối dành đi ngủ với cháu, sáng dậy hỏi bố cháu có ngủ ngoan k thì bảo chẳng ngủ thì làm gì. Vậy mà mua bữa tôm để thay đổi bữa ăn cho con ( vì suốt ngày ăn thịt, trứng) thì quay sang chửi mình. Đêm qua nó ngủ gãi cả đêm đấy, mày cho nó ăn tôm thì tối nay đi mà ngủ với nó. Mình bảo lúc sáng con hoi bố cháu có ngoan k, bố k nói gì. Cháu mà gãi nhiều thì con k mua tôm nữa. Thế là lại chửi. Rồi lại cái bài đi đâu thì đi, lúc nào tao chết thì về đây mà ở. Hở ra cái là đuổi, càng ngày càng khiến con cái xa mình. Trở lại chuyện trên, mình bắt ngủ với con mình sao? có phải mình k hỏi gì đâu.


Rồi lại hôm trước nữa. Mua mấy miếng chả cho con ăn, thế là lườm lườm mình từ lúc đó. vì kho cái gì trong nhà mà cho nước mắm toàn kêu nên mình mang sang gian bên cạnh kho. Con ăn xong còn mấy miếng, mình ăn vã nốt vì cũng có lần còn ít thức ăn mà để ra mâm cũng bị nói. Vây mà đến bữa ăn nói thế này : còn mấy miếng chả bên kia sao không mang nốt sang, ghét nhất là cái thói dấu dấu giếm giếm, lén la lén lút. bó tay. Mình bảo, cháu ăn còn hai miếng con vừa ăn vã hết rồi bố ah. Vậy mà không tin, chạy sang kia kiểm tra. Lúc quay lại lại nói lại cái câu dấu dấu giếm giếm lúc nãy. Lúc này mình bực quá. Mình bảo, dấu cái gì ạ? bố bảo kho nước mắm có mùi nên con mang sang kia, còn hai mieeg con ăn nốt. CÓ dấu gì đâu bố. Đấy thế là lại chửi. Suốt ngày cái điệp khúc con dâu nhà người ta. Sao ko thấy nói gì bố chồng nhà người ta. Ôi dài dòng quá. mệt quá cả nhà ạ