Chào mọi người, năm nay mình 29 tuổi, mình đã ly hôn được hơn 2 năm và mình có 1 cô con gái vừa tròn 5 tuổi. Sau khi ly hôn, mình và con về nhà mẹ mình để ở, nhà ba bé thì ở chung xóm chỉ cách nhà mình chưa đầy 2km nên cứ 2 tuần thì ba bé sẽ rước bé về nội chơi, bé nhà mình rất mến ba. Chuyện xảy ra khi tối thứ 7 khoảng 20h, ba bé gọi cho mình, mình bắt máy thì nghe giọng ba bé đã say nên mình k cho nói chuyện với con mà tắt máy lun, thế là 5 phút sau ba bé xuống nhà mình la mắng chửi bới om sòm, lúc đó ba mẹ mình mới đẩy ba bé ra và đóng cửa nhà lại vì đây là lần thứ 4 trong 2 năm về đây sống ba bé xuống quậy nhà mình như thế, mấy lần trước thì mình ẵm con đi cửa trước ra chồi hoặc đầm tôm để lánh mặt, lần này mình không làm như vậy nữa mình để bé chứng kiến luôn, thế là ba bé đạp bể cửa kính nhà mình, máu ở tay chảy ròng ròng, quậy đã xô tới xô lui một hồi ba bé mới chịu về, thông thường thì 2 tuần ba bé sẽ rước về chơi 3 bữa nhưng chưa đến 1 tuần là bé đã nhắc sao lâu quá ba không rước con, nhưng từ khi sự việc đó xảy ra thì 3 tuần vẫn không thấy ba bé xuống rước mà bé không hề nhắc 1 lần nào, thấy vậy mình mới hỏi bé: "sao này lâu quá ba không rước mà mẹ không nghe con nhắc ba, con không nhớ ba hả" bé mới trả lời mình là không, vừa nghe là mình biết bé nói dối, mình mới nói:"con không nhớ ba thiệt hả, nhớ thì nói nhớ, không được nói dối, nói dối là hư làm biết không" bé ngồi im, mình hỏi tiếp" con có nhớ ba không"bé trả lời mình vỏn vẹn 1 chữ " Nhớ" mà mắt bé rưng rưng, mình hỏi con" sao con nhớ ba mà con nói không nhớ… "bé trả lời mình" tại ba đập bể kiến của ông ngoại" tự dưng mình cảm thấy nhói ở trong tim, nhà mình đâu ai dạy bé là không được yêu ba , đâu ai cấm bé nhắc đến ba, đâu ai nói những điều không tốt về ba bé trước mặt bé, mình luôn nói với bé là ba yêu con, mẹ cũng yêu con, tất cả mọi người đều yêu con, mình dạy bé nếu ai hỏi ba con đâu thì con nói ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho con uống rồi thế nên khi có người hỏi bé sẽ trả lời đúng như vậy nhưng khi ai hỏi sâu hơn hỏi quài thì bé sẽ làm lơ, lãng sang chuyện khác, những điều này mình không hề dạy con, chắc đó bẩm sinh nhạy cảm nên bé đã cảm nhận được thế giới này quá sớm so với độ tuổi.Vậy nên quá hiểu chuyện cũng không tốt đâu😢😢
