Xin chào các mẹ các chị, tôi là đàn ông, chưa lấy vợ nên có nhiều điều về phụ nữ tôi không thực sự hiểu được. Xin các mẹ các chị đọc và cho tôi câu trả lời về trường hợp này.
Xin tự giới thiệu, tôi là đàn ông, 33 tuổi, chưa vợ con, làm giám đốc cty riêng, nhiều tiền, nhưng thuộc loại nhát gái, hơi xấu trai, và hơi béo nữa. Nói chung ko nhiều phụ nữ thích tôi trước đây khi tôi chưa có sự nghiệp ổn định. Thời đi học thì toàn tôi thích đơn phương các bạn gái khác và không được đáp trả. Những năm gần đây, khi doanh nghiệp của tôi ăn nên làm ra, phát triển thì tôi lại quá bận rộn nên cũng chả mấy khi tiếp xúc với phụ nữ.
Trong công ty tôi thì đa phần là các anh em con trai do đặc thù công việc. Nữ giới chỉ có vài người, trong đó có một cô làm sale kém tôi 9 tuổi, thuộc diện rất xuất sắc. Tương đối thông minh, cực kỳ xinh đẹp, khách hàng vào ai cũng khen, bảo trông như Hàn Quốc. Thêm phần duyên dáng khéo léo nên không chỉ các anh em trong công ty mà ngay cả các cty bên cạnh cũng nhiều người để ý nhòm ngó.
Nhưng cô ý đã lập gia đình, có chồng và 1 con, hiện đang sống cùng gia đình chồng. Thế nên, tuy rất vừa mắt nhưng tôi không hề có ý định tăm tia gì cả. Mặc dù nhiều lúc cô đơn ngồi một mình, khi đêm về, tôi cũng không tránh khỏi cái thói xấu của đàn ông là hay tưởng tượng nghĩ ngợi, và đôi lúc còn "thẩm du" với hình ảnh của em.
Cô ấy mặc dù đã lấy chồng nhưng có vẻ không hạnh phúc lắm. Vì bố mẹ chồng thì có vẻ cay nghiệt, chồng thì hơi đụt. Tuy vậy ở cty cô ý vẫn tỏ ra rất đứng đắn. Hơn 1 năm vào làm nhưng tôi ko phát hiện đc bất kỳ biểu hiện gì gọi là lẳng lơ cả. Chỉ có điều cô ý hay tỏ ra thích trai đẹp. Từ các diễn viên nam Hàn Quốc (gần đây nhất là anh main trong Hậu duệ mặt trời), đến các anh khách hàng thuộc diện trẻ trung đẹp đẽ, cô ý đều rất khen ngợi và suýt xoa. Cũng chỉ thế thôi, không có gì hơn như đong đưa lả lướt. Thực sự vẫn rất đoan chính (dưới góc nhìn của tôi).
Điều đó cho thấy tôi, một người xấu trai, càng ko thể là mục tiêu hay gì gì của cô ý đc.
Nhưng một lần...
Tôi và cô ấy đi gặp đối tác bàn công việc làm ăn. Ăn uống xong đối tác xin phép về trước. Do hơi say nên tôi cũng ngồi lại một chút cho tỉnh. Lúc đó trên bàn tiệc chỉ còn tôi và cô ấy, nên cũng ngồi nói chuyện chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình. Câu chuyện cũng hết sức bình thường, ko có gì đặc biệt. Cô ý ko mồi chài, ko bật đèn xanh, hay có bất kỳ biểu hiện gì lạ, mặc dù cũng đã say (chỉ nói nhiều thôi).
Tầm 1-2 tiếng sau thì tôi đưa cô ý về. Tôi đi ô tô nhưng vì cô ý cũng say nên tôi lấy xe máy của cô ý để đưa về (rồi quay lại lấy ô tô sau). Trời bất chợt mưa, cơn mưa đầu hạ ở Hà Nội mấy hôm rồi chắc các bạn cũng biết. Trong xe cô ý lại chỉ có 1 cái áo mưa đôi. Thế là tôi và cô ý mặc vào. Đi một đoạn thì cô ý vòng tay qua ôm eo tôi, áp sát vào người tôi, đầu gục xuống vai tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là cô ý say, sợ ngã, nên làm vậy để cho chắc chắn, tôi cũng ko nói gì. Nhưng về sau, lúc phải hỏi đường về nhà cô ấy (tôi chưa đến nhà cô ấy bao giờ), thì cô ấy lại chỉ được đường rất rõ ràng, thậm chí còn bảo tôi phải đi làn này, phía trước có công trường, ổ gà, cô ý cũng nhớ. Như vậy rõ ràng là ko say đến mức ko biết gì.
Về bản thân tôi, thực sự cái cảm giác được con gái, nhất là người xinh đẹp, mà bao đêm vẫn thường thèm khát, ôm lấy mình, thì quá đỗi sung sướng. Tôi như cố tình đi thật chậm để kéo dài mãi giây phút này, cái giây phút mà sau này không biết có còn gặp lại không.
Về đến gần nhà thì cô ý chủ động buông tôi ra, ngồi thẳng lại (rất tỉnh). Tôi đưa cô ấy đến trước ngõ thì xuống xe để cô ý vào nhà, còn tôi bắt taxi quay lại quán.
Ngày hôm sau đến làm, cô ý bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng làm ra vẻ như vậy. Mọi thứ lại là công việc. Không ai nói với nhau lời nào về chuyện hôm trước.
Tôi muốn hỏi các chị các mẹ trường hợp này là thế nào trong các giả thiết tôi đang nghĩ đến:
1. Cô ý chỉ đơn thuần là đang hơi say, cần có chỗ dựa, chỗ gục vào (về mặt vật lý) cho thoải mái. Có phải việc phụ nữ ôm eo đàn ông là bình thường mà tôi đang tưởng tượng quá lên?
2. Cô ý đong đưa để biến tôi thành một vệ tinh quay quanh cô ấy, như bao nhiêu vệ tinh khác? Tôi cảm thấy giả thiết này ko đúng lắm vì hơn 1 năm chúng tôi biết nhau, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đong đưa các anh đẹp trai, đừng nói là xấu trai như tôi.
3. Cô ý thực sự thích tôi, vì một lý do nào đó (như địa vị, tiền bạc...), và có ý muốn bỏ chồng (do cuộc sống ko như ý muốn) để đến với tôi?
4. Cô ý không thỏa mãn về chuyện tình dục, và muốn tìm cảm giác lạ với đàn ông ở ngoài?
5. Cô ý muốn quyến rũ sếp để có thể có lợi về chuyện thăng tiến, tiền bạc? Nói thêm là cô ý cũng có vẻ thích tiền, nhưng ko đến mức quá thích, có vẻ việc làm nhẹ nhàng, thoải mái vẫn là lựa chọn số 1 với cô ý (theo như quá trình tuyển dụng và làm việc cho tôi thấy).
6. Thực sự cô ý say? Đàn ông như tôi một khi tỉnh táo để nhận biết đường thì ko bao giờ lại ko biết mình đang ôm người khác như thế. Nhưng có thể kiểu say của đàn bà lại khác chăng?
7. Cô ý đang đùa cợt gì đó với tôi?
===========================
Đêm hôm đó, tôi thực sự khó ngủ, cứ bồn chồn suy nghĩ mãi về chuyện ấy, mà ko biết lý giải sao cho phải. Nếu nói đúng cảm xúc, thì tôi cũng thấy rất thích cô ấy, nếu nói là yêu thì cũng ko có gì quá. Nhưng tôi ko muốn phá hoại gia đình cô ấy.
Chắc chắn tôi sẽ ko chủ động dấn sâu hay làm gì cả. Nhưng tôi thực sự ko dám chắc nếu lần sau xảy ra, tôi có đủ dũng cảm để ko quay lại ôm và hôn cô ấy hay không. Vì cảm xúc của thằng đàn ông gần 35 chưa vợ nó lớn lắm. Nhất là với người xinh đẹp dường vậy.