chào các mẹ. Hẳn là rất nhiều mẹ đã và đang nuôi chó. mình cũng đã từng nuôi chó, chúng rất ngoan, trông nhà tốt, đôi khi thấy vui vui. Cho đến khi lấy chồng, nhà chồng mình có con chó cảnh, ai vào cũng phải khen đẹp nhưng từ đó mình lại ghét chó vô cùng tận.
Nhà chồng mình ai cũng cưng chó, tắm cho cho, tỉa lông cho chó, có đồ ăn ngon thậm chí nhường cho chó, ôm ấp chó...Tất cả nhứng điều ấy cũng bình thường thôi, duy chỉ có điều, cho chó ăn chung bát với người mình không sao chịu nổi.
Chả là nó cũng có cái bát riêng, nhưng sau mỗi bữa ăn bố/mẹ/thằng em chồng mình cứ hay trộn cơm luôn ở cái bát, cái đĩa của người rồi cho nó ăn, đợi ăn xong thì cho vào chậu rửa rồi lại úp lên bữa tới lấy ra cho người ăn. Mình không thể chịu được, đã góp ý rất rất nhiều lần. thâm chí có lần mẹ chồng con dâu còn cãi nhau về chuyện bát ăn của chó. Mẹ mình nói chó nhà mình sạch, ăn chung cũng k sao. mình cãi là nó từng ăn C, và cứ mỗi sáng chạy ra ngoài là nó sang nhà hàng xóm gặm bỉm trẻ con...còn mẹ chồng mình thì bảo chuyện nó ăn C là ăn từ lâu rồi, dạo này nó k ăn nữa rồi. Chồng mình thì cũng k yêu chó, chả quan tâm đến chuyện chó nhưng sống kiểu gì cũng được. Hắn bảo người chó ăn chung bát cũng k chết, nhà này quen cho chó ăn chung rồi, muốn sống yên ổn thì cứ thế mà làm/ Mình vẫn không chịu, ngày ngày thay đổi thói quen của mọi người. Thậm chí có hôm mẹ đặt cái bắt của người xuống cho chó,mình xị mặt ra, chạy ngay đi lấy cái bát của chó rồi đổ cơm vào đó cho nó ăn. Mấy năm trôi qua, bố mẹ mình cũng đã thay đổi được thói quen cho chó ăn bát người, duy có thằng em chồng mình vẫn cho chó ăn chung. Mình thật rất bực nhưng mình với nó vốn đã nhiều lần cãi nhau và mình tự hứa coi nó như k có trên đời, vì vậy mình k thèm nói chuỵen với nó/ Hôm qua nó ăn cháo xong rồi cho chó ăn chó luôn ở bát đó, xong con chó nó liếm cũng sạch cháo rồi, nó mang ra chậu tráng qua nước, cũng chẳng rửa dầu, rồi úp lên chạn luôn. mình bực quá mà k có cách nào trị được. Bố mẹ chồng mình thì cũng sợ nó k dám nói gì vì thằng này mất dạy lắm, nó suốt ngày cãi bố mẹ mình đến phát khóc. Ôi tức quá, k hiểu mình còn phải ăn chung bát với chó đến bao giờ nữa/