Tôi cũng lấy chồng, lấy người tuổi Hợi, tam hợp với tuổi của tôi, tôi tuổi Mão. Trước khi lấy chồng, tôi cũng xinh xắn, kiêu sa, tôi có những thứ mà bao người mơ ước: nghề nghiệp ổn định, xe tay ga, điện thoại xịn, lap top... các thứ tôi có đều do một bàn tay tôi tạo nên. Sau khi lấy chồng, lúc đầu cuộc sống cũng như bao gia đình khác, rồi tôi mang thai, đến tuần 26 siêu âm bác sĩ mới nói thật là con gái. Từ đây sóng gió đến với tôi. Lúc mang bầu, tôi ốm đi viện, thế là ăn lương bảo hiểm, tiền không đủ cho chồng tôi phá, hắn ta đạp luôn cái điện thoại của tôi, mua trước khi lấy chồng là 14 triệu 590 000.


Rồi đánh tôi vì đi làm không đủ tiền cho nó đánh bạc, mẹ chồng tôi ủng hộ việc này. Sau đó nó mang xe tôi đi bán lúc nào không biết, xe tôi là xe Lead 2013 có 40 triệu thôi. Mẹ chồng tôi nói: ngu thì để nó bán. Tôi chịu đắng nuốt cay. Rồi thường xuyên bị đánh tím hết người, nhưng khi lên trường đi làm, tôi không dám nói chuyện với ai, tôi thấy mình là kẻ ĐÊ HÈN nên câm mồm không dám ý kiến gì. Tôi bị đánh ở trường, rồi vì sợ mà bỏ chạy, ngã lăn lốc khi mới mang thai 8 tháng. Dịp 30/4 và mùng 1/5/2015, tôi bị hắn dùng dao chém vào người, tôi dùng tay đỡ được nên giờ còn vết thương trên người. Ngày mùng 5/5/2015, tôi đang dùng máy tính là tài sản cuối cùng của tôi để gửi giáo án và đề kiểm tra nhờ một giáo viên trong trường in đề kiểm tra hộ, nó cầm máy tính đập xuống sân. Rồi quả pin ném xuống ao nhà nó. Rồi lôi tôi ra đánh tới tấp vào bụng, vào măt. Hàng xóm sang can và giằng tôi ra, đưa đi cấp cứu, và đêm hôm đó tôi vỡ ối sớm, đẻ luôn khi con tôi mới được 36 tuần 4 ngày. Lí do tôi bị đánh là: không có tiền cho chồng tiêu, rồi không chịu viết đơn xin nghỉ làm giáo viên để cho nó lấy một cục tiền. Tôi thấy quá nhục. ôi bị hắn ta cầm hết giấy tờ tùy thân, không cho đi làm, không cho sử dụng điện thoại. Bị nhốt trong nhà như tù nhân. Mọi người không biết tưởng tôi thuận buồm xuôi gió.


Khi tôi đi sinh, trong tay tôi không một đồng, tôi phải vay dì tôi 10 triệu để đi sinh. Sau sinh một tháng tôi đi học đại học, thuê nhà, thuê người trông con, tiền ăn. Tôi cắm hết giấy tờ để vay tiền ạ. Đến giờ tôi vẫn chưa trả hết nợ.


Sau khi sinh xong tôi dứt khoát chia tay với chồng điên, nhưng tôi đâu được buông tha, tôi suốt ngày bị bồ( hiện là vợ mới của chồng tôi) nhắn tin chửi. Lặng nhục, hạ nhục nhân phẩm, danh dự của tôi và con tôi. Nói thật nhé, nhà tôi chưa ai đi làm đĩ bao giờ, đặc biệt tôi mới đẻ mấy ngày thì càng không đi làm đĩ được. nhưng cả nhà chồng cũ tôi nhắn tin chửi tôi. XIN LỖI LÀ NGHỈ CHỂ ĐỘ KHÔNG LƯƠNG( ai làm công nhân viên chức sẽ biết). Làm đĩ thì nhà tôi chưa ai đi đánh đĩ bao giờ. Tôi cũng có lúc ngu ngốc đến mức ôm con về nhà đấy mấy ngày, để rồi bị hành hạ đến thân tàn ma dại, giữa trưa cả nhà bày mâm cao cỗ đầy, rồi đồng thanh đuổi tôi ra khỏi nhà lúc 12h trưa. Tôi ôm con tôi ra giữa cánh đồng chỗ nhà tập thể hình phường Bình Minh-Tp Lào Cai, ngồi ở giữa đồng. Nghĩ thật nhục, lúc đó con tôi chưa được một tháng tuổi. Nhục nhục....


Còn nhiều cái khốn nạn hơn nữa, và cái giá tôi trả quá đắt, tất.... quay lưng với tôi. Nhưng thôi, việc tôi tôi làm. Lúc tôi đi làm, cũng nhiều cái không được yên ổn, bị chọc ngoáy, xỏ xiên, có phải tôi ngu nên xứng đáng hứng chịu? Tôi một mẹ một con, xe không có mà đi. Tiền ăn không có, ăn cơm với cá mắm lạc rang.


Không biết cái gia đình ruồng rẫy mẹ con tôi, sau này sẽ ra sao, nhưng mẹ con tôi khổ trước đã. Giờ cuộc sống của hai mẹ con đã tương đối ổn định, trả nốt ít nợ, và hè này đi học đại học năm cuối nữa là xong. Sức khỏe của mình hiện không ổn lắm, vì sinh xong bị đánh nhừ tử, nên hơi trái gió trở trời là đau ê ẩm. Hai mẹ con côi cút có nhau, mong bình yên qua ngày. Hiện tại có công an vào cuộc nên tạm thời yên ổn.