:Thinking::Thinking::Thinking:Có ai đang ở trong hoàn cảnh khó xử như em bây giờ không?
Em vừa nhận được tin nhắn của em gái, nói là lần này em cưới, mẹ em sẽ KHÔNG MỜI NHÀ NỘI:Worried:.
Số là ngày xưa bố mẹ em sống với nhau không hạnh phúc lắm. Gia đình em ở TP, còn ông bà nội ở quê. Mẹ em hiền nhưng không khéo, lại không sống tình cảm lắm nên cũng chả gần gũi với ai trong gia đình.
Cứ mỗi lần bố mẹ em xích mích, khục khoặc là mẹ em lại thêm phần xa cách với gia đình nhà nội. Mà nhà bà nội em nói chung cũng phức tạp, trừ ông nội ( đã mất ) và cô út ra thì ai cũng ghê gớm, chanh chua. Có mấy chú mấy cô thì suốt ngày nói xấu người nọ người kia, ai cũng cho rằng mình là nhất. Và từ khi ông nội em mất thì giờ lại nảy sinh ra vụ tranh giành đất đai nữa.
Mẹ em không khéo nói nhưng nói chung cũng là người có trách nhiệm. Nhà em ở gần bệnh viện, ngày trước bố mẹ đều làm trong viện, nên trên quê có ai phải nằm viện thì mẹ em rất tận tình chu đáo.
Nhưng mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi mẹ em nghe 1 thím kể lại rằng hôm giỗ cụ mẹ em không về nên ông nội tuyên bố là không có con dâu như mẹ em.:Sigh::Sigh::Sigh:. Mẹ em cũng chả xác minh lại thông tin gì sất, bảo thủ mà, cứ thế vơ vào mình rồi bực tức.
Hôm ông nội em mất, nói thế nào mẹ em cũng không mặc áo tang, chỉ đeo khăn như cháu thôi ( đấy, hậu quả con gái được chiều, lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên trên hết đấy ). Lúc ấy bố em cũng đã mất được 3 năm rồi, em động viên mẹ em nhiều, rằng không nên chấp người chết làm gì, rằng cố theo tục lệ của làng mà mặc cái áo tang vào, về sau bọn em còn có đường đi lại, nhưng mẹ em không nghe.
Và sau hôm ấy bất kì trên nhà nội có hoạt động gì mẹ em cũng không tham gia, coi như cắt đứt quan hệ.
Cách đây hơn 1 tháng, mẹ em và cô thứ 6 cãi nhau vì chuyện gì đó rất vớ vẩn. Mẹ em gọi điện cho em, khóc lóc, nói rằng bọn em chỉ được chọn hoặc là mẹ, hoặc là nhà nội. Rồi còn nói nếu thương mẹ, muốn mẹ sống thêm vài năm thì đừng bao giờ nhắc đến nhà nội trước mặt mẹ.
Em thì thấy sự việc không nghiêm trọng như mẹ em tưởng, khuyên nhủ nhiều lắm nhưng mẹ em nhất nhất không nghe.
Sang tuần là em cưới rồi. Thế mà mẹ em tuyên bố sẽ không mời nhà nội. Nếu em thích thì em tự đi mà mời, đến thì mẹ em cũng không tiếp.:Crying::Crying::Crying:
:Crying::Crying::Crying:Ôi, em khó xử quá! Em không biết phải làm thế nào. Được lòng người nọ thì mất lòng người kia. Mà chú thích nhé: em với mẹ khắc khẩu lắm, nếu tranh luận chuyện gì chỉ mấy phút là cãi nhau thôi, vì mẹ em thì bảo thủ, còn em thì nóng tính.:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Sad:Mình cũng từng kể sơ sơ chuyện đó với chồng, anh ấy phản ứng ra mặt ngay. Anh ấy còn mượn chuyện đó...
Mẹ mình cũng mâu thuẫn với nhà nội đến nỗi đâm ra bệnh luôn. Mình cứ nói mẹ hoài, người ta làm gì mặc người ta - gieo...
Boxitthom muốn mời bên nội thì phải lựa lời ngon ngọt dỗ mẹ bạn thôi. Cả bên nội nữa, tha thiết vào. Vì hạnh phúc của con...