Cô người yêu cũ của chồng tìm cách phá đám giúp mình với!
Mình xin kể câu chuyện của mình xin lời khuyên của mọi người và cũng hy vọng cô người yêu cũ của chồng (ở đây mình xin gọi là em ấy vì em ít tuổi hơn mình) đọc được để hiểu những việc em ấy đã làm với chồng và gia đình mình.
Em và chồng mình trước đây có thời gian yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Thời gian đầu sau khi chồng mình nói lời chia tay em và đến với mình là em thường xuyên gọi điện để mong nối lại, đến ngày lễ như 8/3 em cũng gọi điện để ôn lại kỷ niệm, rồi gọi điện để xin gặp mặt nói chuyện. Đến khi chồng lấy mình em vẫn tiếp tục gọi điện xin gặp, em cũng có quen những người bạn của chồng mình trong thời gian 2 người còn yêu nhau nên em nhờ bạn của chồng tổ chức cuộc gặp để mấy người gặp nhau nhưng chồng mình không đồng ý.
Đặc biệt là tháng đầu chúng mình mới cưới em dùng số máy lạ để nháy máy khoảng từ 12h-3h sáng hôm sau. Mình bảo với chồng là nói với em đó đừng để em bực mình là k tốt đâu thì sau lần đó em ấy gọi điện đến thì chồng mình bảo là em đừng gọi nữa giờ anh có gđ rồi và vợ anh hay ngen ( chồng mình nói thế vì anh ấy cũng ngại em vì là đã chia tay em nên cứ nói đại thế cho em đừng gọi nữa). Nhưng thỉnh thoảng em vẫn cho bạn nhắn tin trêu chồng mình hay là nhờ người gọi điện đến đặt hàng(mình kinh doanh) rồi giả vờ tắt máy đột ngột để chồng mình gọi lại, và lúc chồng mình gọi lại là em để cho nghe một bài nhạc chờ rất mùi mẫn và người đầu dây bên kia mới nói đây là số máy của em gái anh. Nói chung là mình không thể hiểu nổi em ấy suy nghĩ kiểu gì mà làm như thế.
Nếu chỉ dừng lại như thế thì không sao mình bỏ qua vì mình biết chồng mình không còn tình cảm gì với em ta nữa. Có lúc chồng còn sợ và muốn đổi số điện thoại nhưng mình ngăn lại vì sđt làm ăn đã bao năm rồi nên thôi. Sau thời gian em đi lấy chồng và sinh con thì em cũng ít nhờ bạn em nhắn tin hay gọi điện hoặc cũng có thể em ấy lấy máy bạn để nhắn tin trêu chồng mình.
Hôm trước em lại quay lại gọi điện cho chồng mình mà không nói gì chỉ mở máy cho nghe một bài hát gì đó. Chồng mình không biết là ai nên đưa mình nghe và khi hết bài hát là em ấy hỏi anh nghe bài hát của em chưa hay không? mình đưa máy để chồng trả lời thì chồng mình bảo là vợ anh nghe, em liền bối rối và nói rất nhanh "thôi, thôi anh nhé". Và sau đó em lại gọi lại cho chồng mình, mình không biết cuộc nói chuyện nói dung là thế nào nhưng khi về nghe chồng bảo.
Sáng hôm sau mình nhắn tin từ máy của chồng đến máy của em là: "em ơi hôm nay gặp anh nhé" thì em không trả lời (chồng mình nằm bên cạnh và biết hết). lúc sau mình gọi để mấy giây thì đầu dây bên kia em đã chửi "đồ điên" vì em biết là không phải chồng mình gọi mà là mình nên mới chửi vì mình biết em luôn giả nai trước mặt chồng mình. Vừa nghe thấy thế mình liền hỏi là ai mà giám gọi điện còn mở nhạc cho chồng người khác nghe thì được em giải thích là chỉ để hỏi thăm bình thường thôi. Bởi vì em ấy nói là dù k đến được với nhau thì còn kỷ niệm, nghe mà buồn cười. Mình cũng bảo là giờ hồi trước hai người như thế nào tôi không biết nhưng giờ đã có gia đình rồi thì đừng nên như thế. thì em nói hiểu lầm còn mời mình hôm nào về BN vào nhà em đấy chơi. ÔI chao em thoải mái thế nhỉ.
Sau đấy mình đưa máy cho chồng mình nói chuyện và bật loa ngoài thì được nghe em ấy nói với chồng mình là: "vợ anh hiểu lầm em và anh rồi đấy, chị ấy vừa xúc phạm em nhưng k sao anh ạ, chúng ta k đến được với nhau thì còn kỷ niệm giờ em có gia đình rất chi là hạnh phúc. Em nói với anh thế tý anh đừng nói gì nặng lời mà nói nhẹ nhàng với chị ấy thồi" Ôi trời đất tiên tổ ơi nó còn bảo chồng mình là đừng mắng mình nặng lời chứ em là thánh tướng có quyền điều khiển chồng mình chắc, Trời ah ảo tưởng quá.
Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng mình nghĩ em đấy gọi điện cho chồng mình không vì mục đích tốt.
- Vì nếu như bình thường thì khi vợ chồng mình lấy nhau em đã không bỏ thời gian để hàng đêm nháy máy và nhắn tin cho chồng mình. và không phải gọi điện xin gặp chồng mình khi mà anh đã lấy vợ.
- Và nếu bình thường em đã không nhờ người khác gọi điện hay nhắn tin trêu chồng mình.
- Và không có người yêu cũ nào khi đã có chồng con rồi lại đi mở cho chồng người khác nghe một bài hát về tình yêu cả.
Nếu em đấy là người có lòng tự trọng thì sau một lần chồng mình nhắc là đừng gọi điện sẽ biết ngại. Và nếu em ấy biết tôn trọng chồng mình thì em đã không phải nhờ người khác nháy máy.
Mình biết bị ai đó nói lời chia tay thì rất khổ nhưng làm như em ấy thì tự đánh mất danh dự của mình quá HAY EM ĐẤY MUỐN PHÁ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MÌNH.
Em đấy cũng đã có chồng và con không biết em đáylấy chồng có vì tình yêu không mà em hạnh động như thế. Không biết chồng em có biết vợ mình suốt ngày nhắn tin rồi gọi điện mở nhạc cho người yêu cũ nghe không. Nếu biết thì như thế nào.
EM nói với mình và chồng mình là giờ em đang có gia đình rất chi là hạnh phúc (nguyên văn theo lời của em) mà gia đình hp thì sao có thời gian đi làm những việc như thế. Mà nếu không hạnh phúc thì đó không phải lỗi của chồng mình bởi đâu phải tất cả các đôi yêu nhau đều đến được với nhau đâu và có phải những người k đến được với nhau đều hành động như em đâu.
Em ấy cứ nằng nặc bảo là gọi điện chỉ để hỏi thăm sức khỏe, thế cho nghe nhạc là hỏi thăm bình thường sao.
Mọi người cho mình hỏi em làm như thế là mục đích gì và mình làm gì khi gặp trường hợp này. Xin nói với mọi người là em rất ghê.
Mình viết ra mong em đấy đọc được và sẽ đặt mình vào hoàn cảnh là người vợ có chồng bị người yêu cũ như em đã làm.
Em ấy sinh năm 1984 em giờ đang làm ở Công ty Canon KCN Quế Võ - BN lấy chồng người Thuận Thành. mong các bạn cho lời khuyên.