- Số là hồi cuối tháng 9 tự nhiên nữa đêm nữa hôm người yêu nhắn cái tin cho em các mẹ ạh, nội dung là thế này : " anh oi, em yêu anh, cưới nhau nhé ". em nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành rồi, có đời nào nó nt lúc nữa đêm thế kia chứ. y như rằng sáng hôm sau nó xin em đi ĐL chơi với tụi bạn, mãi sau này mới biết lúc đó nó cùng thằng khác đi ĐL chứ chả có bạn gì hết. Rồi ngày sinh nhật nó, nó nhắn tin kêu em đi sn nó, chỉ có 2 đứa thôi ạh, đêm đó 2 đứa lãng mạng lắm, thế mà qua hôm sau nó đi đám cưới với thằng khốn đi ĐL với nó, khi đó hai đứa vẫn đang bình thường, ko cãi vả, ko mâu thuẩn gì cả. em nó học sư phạm, là cô giáo dạy vật lý tương lai đấy các mẹ ạh, không biết thể loại này sau này dạy học sinh và con như thế nào nữa


- Kể từ đó em hụt hẫng lắm nhưng vẫn có một buổi XH lần cuối hoành tráng với nó ( 1 năm qua em XH chán rồi ), trong khi đang XH nó nói nó yêu em nhìu lắm, muốn cưới em, muốn làm vợ và làm mẹ cho những đứa con em nữa kia, thế mà 2 hôm sau khi nó XH là nó nhắn tin chia tay luôn với lý do nó say nắng thằng khốn kia, rồi chúng nó xách dis đi mũi né nữa mặc cho em xin nó đừng đi vì nếu đi là chấm dứt dù em có yêu nó thế nào đi nữa nhưng nó vẫn dứt áo ra đi, giờ buồn quá các mẹ ạh. Giờ em đã xác định không bao giờ quay lại với nó nữa nhưng lòng em nhớ và yêu nó nhiều quá, phải làm sao đây, em với nó quen nhau đúng 384 ngày , 2 gia đình cũng đã ăn cơm ra mắt, nếu ko có gì thay đổi thì năm sau em với nó cưới nhau


- mặc dù biết nó thế nhưng em vẫn tha thứ cho cái lần đi Đà Lạt với thằng kia và muốn nó quay về coi như không có gì. ngày 16/11 nó nhắn tin em như hình dưới và gọi điện nói ngày 1/12 nó sẽ gặp em bằng mọi giá dù cho có chuyện gì đi nữa, xong qua ngày 17/11 nó lại quay 180* đổi ý bảo là đầu nó thì nói thế nhưng tim nó không làm được. cái hẹn ngày 20/11 nó cũng chả nhớ thì cái ngày 1/12 cũng thế ạh, em chờ nó sốt ruột cả ngày cũng không thấy bóng dáng nó đâu, tối về thấy nó up stt đi trà tranh shi sha gì đó mãi đến gần 12h đêm mới về ( trước quen em toàn đi cỡ 9h30 là phải về, ông già nó bắt đi chơi là 9h30 là phải về ạh, em cũng tội ông già nó ngồi canh cửa và yêu nó thật nên đi cũng toàn 9h30 hơn là về ) em và nó thì toàn XH ở nhà em ban ngày chán chê rồi nên tối chả cần thiết nữa. Giờ thì nó hạnh phúc bên thằng khốn kia lắm, cái tình yêu rộng lớn mà nó luôn nói bằng miệng với em trong 384 ngày qua lại chả bằng một thằng quen nó có vài ngày là nó có thể đi Đà Lạt ngay và luôn.


up date hình tn cho mấy mẹ


* Tháng 8 còn đòi thế này:



* Tháng 9 nữa đêm nhắn tin vầy là hôm sau nó với thằng khốn kia đi ĐL:


* 2 ngày sau khi XH lần cuối:


* 4 ngày sau khi XH lần cuối:


* 5 ngày sau XH lần cuối:


* 15 ngày mình vật vả thì nó nhắn cái tin này:



* và tin nhắn cuối cùng cho mình cho đến hôm nay: