Mình có chuyện này muốn hỏi các anh chị có kinh nghiệm trên diễn đàn. Nếu mình có diễn đạt dài dòng một chút mong các anh chị bỏ chút thời gian đọc cho mình.


Mình lấy chồng 5 năm rồi, đã có 2 cách cách, chồng là con trai duy nhất, dưới cũng chỉ còn 1 em gái đã lấy chồng và gia đình chồng cô em rất khá giả. Về nhà chồng mình thì bố mẹ chồng xuất thân làm nông nghiệp, giờ buôn bán tự do. Hiện hai vc ở cùng ông bà.


Nhà chồng mình rất cổ hủ, bmc nói chung không hiểu biết và tâm lý nhưng mình chỉ nói vậy thôi chứ không có ý chê bai vì mình rất thông cảm, ông bà ngày xưa không có điều kiện ăn học, lại sống trong môi trường nông thôn như vậy thì mình cũng không nên đòi hỏi gì về chuyện này, từ trước đến giờ gặp những chuyện ấm ức vẫn chỉ tự an ủi mình là thôi ông bà là người nông thôn chân chất.


Gia đình nhà chồng mình điều kiện kinh tế cũng không có, nhà cửa tuềnh toàng. Lấy nhau một thời gian, lúc chuẩn bị có cháu đầu hai vc cũng đã tự sửa chữa lại bếp núc và cải tạo lại nhà trên cho ông bà ở, còn 2vc ở một căn buồng nhỏ riêng ở dưới, trước là bếp hay là kho gì đó lợp lại trần và lát lại nền, bên cạnh là khu vs, nhà tắm. Giờ các cháu lớn hơn, điều kiện chật chội, môi trường xung quanh lại không tốt vì toàn công trình phụ của các nhà xung quanh, khu vs của nhà mình thì cũng bị rò khí ở đâu đó, thương các cháu nên vc mình muốn cố gắng vay mượn thêm rồi làm lại nhà. Thực lòng nếu có điều kiện vc mình không muốn ở đó, vì dân trí xung quanh thấp, hàng xóm láng giềng và anh em cũng không tình cảm lắm, mà lại rất nhiều hủ tục cổ. Cách HN có hơn chục km mà h vẫn ăn cố cưới cỗ đám ma đủ 3 ngày, mà cỗ cưới thì gọi nhau đi ăn từ 7h sáng, phải đi làm giúp từ 3 h sáng, rồi trọng nam khinh nữ ra mặt. Như nhà mình, bc từ lúc đẻ đứa đầu xong dù không nói phải đẻ con trai nhưng bảo h đẻ con trai khó gì, biết con gái thì bỏ đi rồi đẻ tiếp. Đứa thứ 2 mình nhỡ nhưng không bỏ, sinh nó ra ông bà lúc đầu không mặn mà nhưng nó đáng yêu, xinh xắn, với lại chắc ông bà nghĩ kiểu gì mình cũng sợ chồng bồ bịch mà phải đẻ tiếp (bà nhiều lần kể bóng gió người nọ người kia như vậy) nên vẫn quý nó, thế mà cũng vẫn không tránh được nói ra tận nơi "giá mày là thằng cu có phải tốt không". Đến lúc sống với ông bà 5 năm mình cũng chai đi nhiều rồi chứ phải như hồi mới về mà nghe thế chắc khóc phát ốm! Chồng mình cũng ý thức được những việc đó. Nhưng thu nhập của 2vc đến h trung bình cũng chỉ được gần 18-20tr/tháng, trước thì không được thế. Tiền cho con, tiền cho 2vc ăn uông đi lại, rồi các loại tiền khác nữa.. nên hàng tháng trung bình cũng mất khoảng 10tr. Tính ở quê thế thì nhiều, với lại nếu không phải lo lắng nhà cửa thì cũng ổn, chứ phải lo lắng nhà cửa, rồi con cái sau này, rồi lo cho bmc lúc về già nữa thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu.


Giờ 2vc tính chuyện xây nhà mà mình băn khoăn quá. Không biết nên cố ở vậy rồi tích cóp tìm chỗ khác ở, đến khi nào ông bà già cả thì về chăm nom ông bà sau hay xây luôn ở đó. Tìm chỗ khác thì không biết đến bao h mới có. Xây ở đây thì tính hòm hòm vay mượn thêm rồi xây cái nhà khoảng 600tr là có chỗ ở đàng hoàng rồi. Nhưng nếu xây ở đó thì có nên nói ông bà sang tên cho 2 vc không? Nếu vc có chuyện gì mà không ở được với nhau thì mình cũng chẳng phải nghĩ lấy gì cho mình mà chỉ lo mình 2 đứa con gái, đến lúc đó chẳng giữ được gì cho con thôi. XIn mọi người cho mình lời khuyên.