...Em đang có thai được 35w rồi...


Tháng vừa rồi em bất cẩn làm mất tiền khách hàng hết 4tr, em ko dám nói với chồng. Nhà em hơi phức tạp. Em có để dành được 1 ít gửi ông bà nội định là khi đẻ sẽ lấy để chi trả viện phí và nằm ở quê 4 tháng. Từ đầu năm đến giờ em ko để dành đc đồng nào, vì đi chợ 1 ngày gần 100k mà, chồng em đi làm tháng chỉ dư ra 2tr thôi, em thì 5tr. Tháng vừa rồi thêm ông anh chồng vào ở làm cùng chồng em, phải chi cho ông ấy ăn, tháng rồi em mất 9tr, chưa lấy đc xu nào từ chồng em. Tháng này em phải bù lại 4tr cho cty, trả tiền đt cũng muốn hết tiền, em mới ngửa tay xin chồng 500k, định là mua cái đồ dở cơm đi làm, khỏi phải lên cơ quan ăn cơm tiệm, đắt quá, nhưng chồng em tỏ vẻ khó chịu (em ko dám kể là em làm mất tiền cty, vì như thế em sẽ bị chửi ác hơn, em mới bảo là tháng này em ko có lương, em dồn đến tháng 4 mới lãnh).


Em ko thể về quê xin tiền ông bà nội ( vì ai cũng nghĩ làm ở Sg thì tiền nhiều lắm, nhưg mà ko ai biết chi ra còn nhiều hơn). Chồng em thì tỏ ý ko muốn em động đến tiền ông ấy (chỉ có 2tr thôi, bình thường ông ấy toàn xài tiền em).


Đàn ông họ lạ thật đấy. Em buồn quá. Cha mẹ thì ko có, chẳng thể xin hay vay mượn ai. Nếu bình thường em ăn mì tôm cả tháng đi làm không sao, nhưng mà em đang có em bé, lại gần sinh nữa, em ko biết làm thế nào đây. Nếu những tuần cuối em ăn mì tôm, nhưng vẫn uống sữa và thuốc đều đặn thì em bé có bị làm sao không các mẹ? Em ko muốn mở miệng xin tiền chồng nữa, em chán lắm :Worried: Em không thích cái thái độ của chồng em, xin các mẹ một lời khuyên. Em định nghỉ chờ đẻ tháng này, nhưng vấp phải chuyện tiền nong em phải gắng làm thêm để lãnh lương tháng 4 (được 5tr, em định sinh ở Từ Dũ, ko biết có đủ tiền không). Em định mua mì tôm ăn với cơm, em vẫn còn sữa ko đường và thuốc sắc với canxi. Em ko muốn tự làm khổ mình, nhưng thật sự em chằng thể nhờ vả ai được cả, chồng em thì con nít, chỉ thích chơi game, để tiền mua thẻ nuôi acc game, lắm khi em đau bụng, kêu, thì ông ấy bảo em ngủ đi sẽ hết đau :Worried: