em là sinh viên, trót có bầu nên phải lấy chồng. Vì chưa đi làm nên tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, thật khổ. Em đi học trên Hà Nội còn chồng đi làm ở dưới quê, bình thường cuối tuần em về nhà để vợ chồng gần gũi, mẹ chồng tẩm bổ dưỡng thai và lấy tiền để đi học. Nhưng tuần trước e có việc bận nên không về quê (em đã xin phép trước là tuần này không về), chồng gọi điện e cũng chỉ trả lời được qua loa vì rất bận. Thế mà chồng dỗi em, không gọi điện cho em nữa, không quan tâm hỏi han 2 mẹ con em đã 1 tuần rồi. Em thì hết sạch tiền vì 1 tuần không về rồi, nhưng chồng thế này em không muốn về quê lấy tiền. Không về thì 2 mẹ con trên này sẽ rất đói khổ, mà về thì khác gì nói xin lỗi chồng trong khi chồng em mới là người có lỗi vì đã bỏ mặc em 1 mình mang bầu sống khổ sở trên Hà Nội này. Mẹ chồng và em chồng em thì có gọi điện giỗ dành em về để lấy tiền (chắc chồng em bảo gọi điện cho em). Nhưng em giận chồng em quá nên chả muốn về. Anh chị nào cho em lời khuyên xem có về không ạ? về thì chồng được nước lấn tới, mà không về thì thương đứa con trong bụng bị đói quá.