Có nên về quê lập nghiệp hay tiếp tục chiến đấu ở thành phố?
Thưa các mẹ, các bố, các anh, các chị và các em!
Em thì lang thang ở web này cũng đã lâu, chủ yếu thư giãn tìm kiếm thông tin và kinh nghiệm, hôm nay em đang gặp khó khăn trong cuộc sống muốn tham khảo ý kiến của mọi người, mong mọi người giúp đỡ em ah!
Em năm nay 27 tuổi, ở Nghệ an, vô sài gòn đi học và làm việc cũng hơn 7 năm rồi, thú thật là kinh tế gia đình em trước đây khó khăn, em phải vừa làm vừa đi học trung cấp kế toán buổi tối. Sau những khó khăn ban đầu thì bây giờ em cũng đang có công việc ổn định ở một công ty tư nhân, nhưng đồng lương chả được là bao.
Trong thời gian đó thì em có quen chồng em bây giờ qua mạng, anh ở cùng quê với em. Thật sự thì lúc đầu em không có ý định gắn bó lâu dài, nhưng vì anh đã từ bỏ công việc để vô Sài gòn vì em nên sau hơn một năm thì tụi em cưới nhau.
Hai đứa lấy nhau cũng được gần một năm, nhưng cuộc sống thật khó khăn, tụi em phải thuê nhà,chồng em học cao đẳng kỹ thuật nhưng lại không theo nghề mà thích làm kinh doanh nên xin đi làm nhân viên kinh doanh cho công ty. Ban đầu tuy không được thuận lợi nhưng cũng tạm ổn vì 2 đứa chưa vướng bận con cái sống với thu nhập của hai người khoảng 8tr mỗi tháng.
Nhưng 4 tháng lại đây chồng e nghỉ việc công ty cũ, lại phải đi xin việc mới, thế là bao nhiêu khó khăn dồn lên em, hơn 4tr mỗi tháng cho 2 người chi tiêu và thuê nhà, được một ít tiền dư lại khi cưới cũng lấy để tiêu xài, nhiều lúc em cảm thấy rất chán nản và muốn buông tất cả. xin nói thêm là chồng em không phải tuýt người thích cạnh tranh và năng nổ nên thật sự em cảm thấy không hợp với công vệc kinh doanh tý nào, nhiều lần khuyên nhủ chồng tìm công việc phù hợp và ổn định hơn nhưng anh không chịu. Khuyên anh học lên nữa để kiếm công việc tốt hơn thì anh lần lữa bảo nhiều tuổi rồi (chồng em năm nay 31 tuổi). Cuộc sống thiếu thốn sinh ra cãi nhau là điều không tránh khỏi và những lúc vậy lại làm e chán nản hơn, nhưng thật sự em rất yêu chồng em nên mỗi lần cãi nhau e cũng xuống nước và đều động viên chồng cố gắng.
Mới đây chồng e cũng tìm được công việc mới nhưng em thấy cũng không khả quan lắm.
Đầu năm nay nhờ bên nhà em cho một ít tiền tụi em có mua đc một mảnh đất nhỏ ở Bình dương nhưng vì ít tiền nên chỉ mua được đất trồng cây lâu năm thôi, đi làm thủ tục chuyển lên thổ cư thì họ bảo đầu năm sau mới được, nên em cũng rất lo lắng không biết thế nào, số tiền này tuy nhỏ nhưng lại rất lớn với em vì là tất cả những gì tụi em có, đầu tư vô đất mà thấy bấp bênh quá.
Ở quê chồng thì tụi em cũng có nhà rồi nhưng về quê sinh sống thì công việc khó khăn quá! nhưng về đó thì dù sao cũng có ông bà nội, nếu sinh con cũng không phải lo lắng quá nhiều.
Bây giờ em đang có 2 hướng, nếu đất Bình dương chuyển thổ cư được thì tụi e sẽ xây một phòng nhỏ để ở và tiếp tục làm việc ỏ Bình dương, nhưng về Bình dương cũng phải xin việc mới và làm lại từ đầu.
Hai là về quê sinh sống, tuy công việc có khó khăn nhưng không phải thuê nhà và cuộc sống ổn định hơn.
Em giờ rất phân vân về cuộc sống của tụi em bây giờ và sau này, không biết nên cố gắng thế nào cho tốt, mọi người cho em một số lời khuyên công việc và tình cảm nên làm thế nào ah!