Em đang ức quá nên lên xả luôn với các mẹ. Nói đi nói lại cũng là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng em yêu thương con dâu, cung thương e là con dâu. Nhưng lại muốn con dâu cũng phải yêu thương mẹ chồng và gia đình chồng hết mực, phải hơn cả bố mẹ đẻ. Bà rất khó chịu nếu thấy e thể hiện tình cảm với bố mẹ đẻ. Thậm chí lúc ấy còn mắng em rất cay nghiệt, nâng cao quan điểm. Biết vậy nên e phải rất giữ ý. 2 vc ở riêng ở hn, cách nhà nội 100km, cách nhà ngoại 120km. Vậy mà e chỉ cho cháu về ông bà nội liên tục, còn về ngoại chắc 1 năm được 2 lần. Vừa tuần trước 2 mẹ con về nội ở gần 2 tuần (e chưa đi làm). Vậy mà lúc e bảo lên hn với chồng bà còn giận nayg giận kia. Nghỉ 30-4 sắp tới chồng e nói cả nhà về ngoại vì từ tết rồi chưa về. Vậy mà bà nội nhắn tin nói chồng em phải dạy bảo lại vợ, suốt ngày chỉ biết bên ngoại. E ức lắm. Bảo chôngd thôi k về nữa k thì mẹ lại làm to chuyện, mắng e ghê lắm. Nhưng một mặt e lại muốn cứ về, phản kháng bà dần đi, k thì cái gì cũng phait nghe bà mệt mỏi lắm.
Nên là dâu thảo nghe mẹ ck cho yên ổn hay phản kháng dần, thể hiện quan điểm của mình đây các mẹ? Cách 2 chắc chắn sẽ có nhiều lời nói cay nghiệt và nước mắt!