Em chào các mẹ, các chị trên diễn đàn.


Em đã đọc rất nhiều câu chuyện trên mục tâm sự trên trang diễn đàn, rút kinh nghiệm từ câu chuyện của mọi người rất nhiều thế nhưng hôm nay em vẫn có những khúc mắc không biết phải giải quyết như thế nào, nhờ mọi người cho em lời khuyên.


Chuyện của em xin được tóm tắt thế này.


2 năm trước khi còn là đứa sinh viên vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp cao đẳng, bon chen đi kiếm việc làm, e có ở chung nhà với anh chị của em. Chị em có gia đình và có nhà trên đât SG đắt đỏ này nên lúc đó chị có nói em về nhà anh chị ở cho bớt chi phí. Trong quá trình sống chung với anh chị, giữa e và anh rể đã có mâu thuẫn xảy ra. Thật ra thì mâu thuẫn đã có trước khi anh chị cưới nhau. Mâu thuẫn chi tiết như thế nào thì em xin phép không nói ở đây.


Nói cho đúng hơn thì giữa e và a rể đã là mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Em 1 phần vì chị là chị gái nên đã nhiều lần nhịn nhường và vì là phần e nên không dám lớn tiếng khi bị oan ức hay trách móc gì. Thế nhưng lúc đó a rể là người thích soi mói mọi chuyện và hay đem chuyện nhỏ nhặt để về mách với bố mẹ em. Em chỉ còn biết cách mỗi lần về quê lại phải giải thích với bố mẹ để bố mẹ em không lo lắng.


Chuyên là đỉnh điểm khi chuẩn bị về quê nghỉ tết dương lịch của 2 năm trước, a rể đã nói thẳng với em là chỉ cho e ở chung đến khi e làm xong báo cáo tốt nghiệp, bản thân e thì không bất ngờ khi nghe a rể nói vậy (lúc đó có chị gái em nghe thấy a rể nói vậy nhưng không nói gì) . Em có nói lại rằng e đã tìm đc chỗ ở mới và đang có ý định nói với a chị là e sẽ chuyển đi. Ngay ngày hôm sau e dọn đồ và chuyển đi. Qua 2 ngày sau, chị gái e điện thoại và nói e dọn đồ về ở lại vì khi a rể quyết định đã không nói cho chị biết. Em từ chối quay lại với cái lý do không muốn a chị cãi nhau vì e. Em ra ngoài ở sẽ tự lo được.


Một thời gian sau, e gái e ở quê lên SG để đi làm, chị em cũng nói bố mẹ ở quê là để e gái e ở chung với chị, dù e gái e và a rể không có mâu thuẫn gì từ trước nhưng trong cách cư xử hàng ngày thì e gái e bị anh chị đối xử không khác gì 1 người giúp việc không công. Về nhà nói chuyện với mẹ thì mẹ khuyên nhủ là ở thì phải biết dọn dẹp....nghe lời mẹ, e gái e đã làm mọi công việc từ lau nhà, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, ủi đồ, kể cả quần áo của a rể cũng 1 tay e gái e giặt giũ, e tự nghĩ công việc giặt quần áo cho a rể đáng lý ra là chuyện của chị mới phải. Vậy mà không, tất cả mọi thứ đều về tay đứa e gái nhỏ của e. Tần suất làm việc của e gái càng tăng lên khi chị có con nhỏ. Việc giặt tã và quần áo của đứa cháu cũng giao cho đứa e gái của e, dù anh chị có rảnh thì cũng không làm phụ mà 2 vợ chồng dắt nhau lên lầu xem tivi để mình e gái dọn dẹp tới 9, 10 h tối. Dù e gái e cũng đi làm tới 7h tối mới về. Có lần nó xin phép đi chơi với bạn thì anh chị không cho, và nếu lần nào cho thì cũng bắt phải về sớm và bị la mắng 1 trận.


Bản thân e nhìn thấy như vậy dù rất thương e gái nhưng không thể làm gì khác hơn vì bản thân e còn lo chưa xong, thì làm sao lo được cả phần e gái...


Nhiều lần e đã nói e gái chuyển qua sống với em, có chị có em, khổ sướng cùng chịu, nhưng chị gái e không cho, bản thân e nghĩ nếu e gái e chuyển đi chắc sẽ không còn ai làm osin cho anh chị nữa nên mới không cho phép e gái e chuyển qua ở với em.


Cho đến gần đây, anh chị có cự cãi với nhau, a rể bỏ về nhà bố mẹ e ở quê để mách chuyện như mọi lần, khi về quê cũng không hề nói 1 tiếng với ai. Trước hôm đó e đã rủ e gái qua phòng em để ngủ chung mà không hề biết rằng chị gái ở nhà 1 mình với cháu. Đến hôm sau khi a rể lên, a rể điện thoại cho e gái e để la vì chuyện đi chơi mà k nói trước...trong khi đó e gái đã nhắn tin nói với chị e từ hôm trước. Đồng thời còn dùng tư thô tục để la. Nói rằng không cho e gái ở chung nữa. Em đã nói e gái ngay ngày hôm sau, sau khi đi làm về thì dọn đồ qua phòng e ở luôn, không cần ở bên đó làm gì để bị a rể coi thường như vậy, nhưng khi về nói chuyện với chị gái rằng chuyển đi thì chị gái 1 mực không chịu vì cho rằng gần đây anh chị xích mích nên a rể mới nói vậy.


Đồng thời vào ngày hôm sau, a rể điện thoại hẹn e ở quán cafe để nói chuyện, a rể nói sẽ bỏ qua mọi xích mích trước kia của anh chị e trong nhà, bảo e dọn về sống chung với anh chị chứ a rể không muốn người ngoài nói ra nói vào về việc anh chị có nhà cửa trên SG mà 2 đứa e phải ra ngoài ở. Đồng thời thuyết phục em thêm lý do không muốn bố mẹ e ở quê phải lo lắng, về ở chung thì tiết kiệm được 1 khoản thuê nhà để dành tiền gửi về cho mẹ.


Em nói với a rể bây giờ e đi làm đã đủ sống và lo được cho e gái em nên không muốn về ở chung, tuy nhiên a rể 1 mực bảo e về đi, a không có ý gì ngoài việc muốn anh chị em hòa thuận, không muốn mỗi người 1 nơi như vậy. Việc về ở chung 1 phần vì bố mẹ e, một phần vì k muốn chị e buồn mà nghĩ a rể không tốt hay không muốn ai nói này kia nữa.


Các chị ạ, e biết mục đích của việc a rể muốn e về ở chung là gì! bản thân e thật sự không muốn quay về ở chung nữa, việc em dọn đi ngày trước e đã khẳng định 1 điều dù có muốn e quay về thì e cũng không bao giờ quay về căn nhà đó 1 lần nữa. Tuy nhiên như lời a rể nói a rể đã bỏ qua mọi chuyện và không như trước nữa, e có thể tin được mấy phần trong lời hứa này? Em xác định dù em không về ở chung nữa nhưng e vẫn chấp nhận e sẽ coi như mọi chuyện xích mích trước giờ chưa từng tồn tại vì e cũng muốn gia đình và anh chị e trong nhà không còn khúc mắc và không có xích mích gì với nhau, vui vẻ vơi nhau mỗi khi gặp mặt. Vì từ khi a chị cưới nhau cho tới bây giờ có lẽ e và a rể nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay.


Mong mọi người cho e lời khuyên, e phải làm sao trong trường hợp này, quan điểm của e là e không về nhưng vẫn mong muốn gđ hòa thuận, hãy cho e lời khuyên để nói chuyện lại với anh chị và để bố mẹ em không phải lo lắng nữa ạ


Cảm ơn mọi người


E gái