Em là nữ, nam nay đã 28 tuổi có một chồng và 1 con. Ở cái tuổi này có lẽ đã nên có một chút gọi là ổn định, nhưng cuộc sống của me bây giờ đang có nhiều khó khăn quá.
Nhưng bản thân em bây giờ chưa có gì trong tay. Vì nhiều lý do cuộc sống bây giờ quá bế tắc về tài chính,ở Hà Nội hiện tại không có cơ hội để vợ chồng em có thể trở mình cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng em cũng là ở tỉnh thành về Hà Nội lập nghiệp, nhà cửa cũng chưa có mà đang đi thuê,vì thế khó khăn lại chồng khó khăn. EM chưa vào và ở lại SG bao giờ, chỉ có 2 lần đi vũng Tau thì ghé sân bay rồi lại đi luôn nhưng em cứ nghĩ mãi về Sài Gò.Giờ hoàn cảnh bế tắc khó khắn em lại càng nghĩ nhiều hơn về việc mình có nên đánh liều một phen vào trong đấy để làm lại từ đầu hay không vì nhiều lý do. Tài chính eo hẹp, người thân quen trong đấy thì không có, con nhỏ….
Em làm nhân viên văn phòng lương cũng chỉ túc tắc thêm thắt cho gia đình, hiện giờ đag muốn đi học nghề về phun thêu mày môi. Chồng em thì đang làm sản xuất cho môt công ty in ấn,anh rất chăm chỉ, không ngại vất vả khó khăn nhưng dường như anh không hề có sự may mắn trong công việc.
Các anh chị đã/đang sống ở SG hay những ai cũng từng tay trắng vào SG lập nghiệp có thể cho em lời khuyên được không ạ, em đang k biết phải làm gì với tình cảnh bây giờ L.
Có thể cho em biết cuộc sống trong SG có gì đó dễ thở hơn ngoài thủ đô không ạ
Có cơ hội rộng mở hơn cho vợ chồng em không, nếu như em vào thì nên ở khu vực nào ngày từ đầu cho chi phí chi tiêu đỡ đắt đỏ. EM cảm ơn cả nhà nhiều .