Chào các mẹ, e túng quẫn quá cứ ngồi tự kỷ mãi nghĩ ngợi....e sợ trong lúc đang có bầu suy nghĩ và quyết định nó ko đc sáng suốt lắm nên e đành nhờ các mẹ cho e lời khuyên chân thành của người đi trước và cũng là của những người sáng suốt nhìn vào 1 mớ hỗn độn của e.


E là dược sĩ, E năm nay 26 tuổi, cái tuổi cũng ko còn trẻ để mơ mộng những điều ko thực tế cũng ko còn trẻ để bố mẹ ko giục chuyện lập gđ.


E yêu 1 người đc 2 năm người đó bằng tuổi e, người yêu của e đã có 1 lần lập gđ và đã chia tay, có 1 cô con gái riêng, lúc e xác định yêu cũng là lúc e đã xác định là chấp nhận đó cũng là con của e... Em ko dám nói cho bme e biết đc ng yêu trẻ như thế mà đã 1 lần có gđ....và giờ đứng trước sinh linh bé bỏng đag trong bụng e và cô con gái đag ở với mẹ ruột áp lực suy nghĩ của e ngày 1 căng thẳng.


Người yêu e khi vẫn đag còn học ĐH thì có đi chơi cùng mấy cậu bạn và mấy cô bé 9x, ng yêu e đã ngủ với cô bé ấy và có con, nhận trách nhiệm và cưới. Về ở cùng 1 nhà mà ngày nào cũng cãi nhau nên sau 1 tháng cô bé ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ đến khi chia tay nhau.


Giờ cô bé ấy biết 2 đứa e sắp đến với nhau thì bắt đầu ngày ngày nt "con bị ốm, nghi sốt " " con nó nhớ a, cứ nhắc đến bố suốt" rồi đến nhà ng yêu e xl mẹ ng yêu e...hic..e đag mang bầu đc 1 tháng mà trong 1 tháng nay e đau tim, quay cuồng vì ko biết kiểu j nữa các mẹ ạ. e sợ cứ tnay e nghĩ nhiều sẽ ko giữ đc con e mất vì e ko chịu ăn uống j cả, chỉ khóc và khóc.


Qtrong là người bố của con e rất dứt khoát, ko tòm tem hay ý định 2 mặt j cả. Vì nhà bme e cũng có đk nên e đc ở 1 mình 1 nhà với e trai e và ng yêu e, ngoài tg đi làm thì tất cả tg a í ở bên e chăm lo cho e. Đời là thế, ta ko sợ người của ta mà ta sợ những người khác quanh người của ta...e ko biết fai làm sao để vượt qua gđ này nữa các mẹ ạ. E sợ vì e ấy là 9x ngày trước đầu gấu lắm hic đánh nhau liên tục bị đuổi học vì đánh nhau nữa, e sợ e và con e bị sao đó, và e cũng sợ khi đám cưới sẽ bị phá hoặc làm sao đó..giờ xh này con người nguy hiểm lắm. Việc e mới có bầu thì chỉ có 2 đứa e biết thôi ko 1 ai biết cả.


E định bỏ đi thật xa, vào SG bắt đầu 1 cs mới của 2 mẹ con, ko liên quan đến ng yêu e nữa các mẹ ạ, e chỉ thấy tủi thân là ko có gđ người thân ở bện cạnh khi đag có con thế này thôi, còn đâu những vất vả e chịu được.


Chứ sống 1 cs bất ổn thế này e chỉ sợ e cứ mải đau khổ e sẽ ko giữ đc con e :(( nếu ra đi e ko cần biết ai cả và ko ai biết e, e chỉ sống vì mầm sống của e thôi. Giờ có thể giấu bố mẹ e chứ sau đám cưới kiểu j bố mẹ e chả biết về cs trước đây của a í, còn họ hàng nhà e...vì đôi khi họ ko hiểu lại bảo trông thể kia mà lây thằng đã có vợ...đấy cũng là 1 áp lực e fai đối mặt vì từ trước đến giờ e vẫn hay tự kiêu vì e lúc nào cũng cố gắng làm gương để các e noi theo, nếu biết e lấy 1 người đã có 1 lần vợ thì bố mẹ e ko đồng í, bố mẹ e sợ e khổ vì từ bé đến giờ e lúc nào cũng đc bố mẹ yêu chiều, ko bị vất vả điều j cả nên e cũng sợ bố mẹ e buồn vì e lắm!


Lúc chỉ yêu thì những điều kia ko là gì cả, giờ có con lại sắp lấy nhau e càng áp lực nặng nề và stress...áp lực lớn nhất của e là sợ e và con e sẽ bị làm sao đó. E sống trong hoảng loạn quá, lúc nào cũng khóc và người thì sốt lên, giờ e chỉ nghĩ đc 1 việc ra đi để bảo vệ con mình thôi các mẹ ạ, còn đâu e ko nghĩ đc điều j cả, dù e có chết e cũng bảo vệ con e và để con e ra đời.


Các mẹ cho e lời khuyên với ạ :(( e cám ơn các mẹ ạ