Vợ chồng mình hiện tại đang ở chung cùng ông bà ngoại. Ai cũng bảo mình sướng thế còn gì. Năm sau ông bà nghỉ hưu xuống ở rồi trông con cho luôn. Nhưng mà tính mình thích độc lập tự do nên muốn có căn nhà riêng trước khi ông bà xuống. Phần vì tính mình thế, phần vì cũng muốn gđ có không gian riêng rồi tránh những mâu thuẫn ko đáng có nhưng có thể nảy sinh giữa bố mẹ mình và chồng. Và phần nữa là "thúc ép" chồng có trách nhiệm hơn với gđ.


VC mình đều làm cho công ty nước ngoài, lương bổng cũng tạm ổn nhưng cũng ko giành dụm được nhiều. Hiện tại nếu mua nhà cũng phải vay 1 khoản kha khá. Nhưng chồng mình cái gì cũng sợ. Đi tìm nhà cũng nửa năm rồi mà cái nào ưng đến lúc bảo đi vay tiền là lần khần, rồi sợ nọ sợ kia. Hai vc ko có nhiều tiền để giành nên mình muốn mua chung cư nho nhỏ hoặc chung cư trả góp rồi ở lâu dài. Chồng mình lại cứ đi tìm đất không (chưa xây dựng gì) mặc dù tính ra, mua đất + sau này xây nhà cũng phải gấp đôi số tiền có thể mua chung cư ngay bây giờ (mình biết thừa BMC lại rỉ tai theo quan niệm của các cụ là phải có đất mới là của mình - mặc dù BMC mình chả cho $$$ nào để mua đâu :-S).


Vì bố mẹ mình có nhà và sổ đỏ nên mình định tự đi vay, và tự mua nhà đứng tên mình (cái này hình như vẫn thuộc tài sản riêng của mình nếu giả dụ sau này vc li hôn b-)).


Theo các bố mẹ thì mình có nên làm vậy ko?


Cảm ơn cả nhà nhiều.