Chào các chị, khi quyết định viết bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều, vì tình cảm em dành cho ox còn nhiều lắm, nhưng nếu tiếp tục...em lại ko hạnh phúc.


Chúng em cưới nhau đc 2 ngày thì phải xa nhau, 8 tháng xa cách mới đc gặp lại. Nhưng chưa ngày nào trọn vẹn anh dành cho em cả. Ngoài những ngày đi tour, thời gian còn lại anh dành để nhậu. Buồn wa' em mới đi tâm sự với thằng bạn thân...chuyện gì cũng kể nhau nghe ( giống chị em gái vậy). Về anh bắt gặp em đang chat kể lể....mà toàn chuyện xấu của anh...cả chuyện anh còn liên lạc với Vài bạn gái cũ, thậm chí cô ta còn gửi ảnh wa nữa ( mặc dù cô nào cũng có chồng...và sắp sinh con)...rồi em than là buồn vì ox ko dành time cho mình. Khi anh đọc được những dòng đó, anh đã rất tức giận, đã xé đồ đạc...Rồi anh về lại US, em mặc cảm và tự thấy xấu hổ việc mình làm, vì dù có thân mấy đi nữa em cũng ko nên nói xấu chồng mình.


Vài ngày sau em đi khám phụ khoa, bác sĩ báo tin dữ là em bị bệnh lây qua đng tình dục, tên bệnh là Chlamydia, bsi còn nói, nếu có con có thể gây mù cho đứa bé, mà nguyên nhân căn bệnh là do em bị lây. Trong lúc tức giận em đã nói "may mà kế hoạch sinh con ko còn nữa, ko thì con tôi sinh ra đã bị mù rồi"....


Mọi chuyện bắt đầu từ đó, anh chửi tôi...tôi ko tin đc giọng nói đó lại là chồng tôi " lời nói của cô còn thua gái điếm". Trời đất như way cuồng...tôi dập máy, lòng tự trọng ko cho tôi khóc...Anh nói từ lúc wen tôi tới giờ, chưa làm điều gì có lỗi với tôi, tôi tin anh. Nhưng tôi biết căn bệnh đó anh bị lây. Vì trước khi gặp gỡ tôi, anh đã có rất nhiều bạn tình.


WTT ơi!! Giúp dùm em với....em phải làm sao đây??? Em rối wa'! Tình yêu cho anh vẫn còn, nhưng làm sao em sống đc với người gọi em là "****" Kể từ ngày đó đến nay, anh liên tục gọi điện, gửi mail...nhưng em ko bắt...nội dung email thi ko có vẻ là hối hận hay biết sai cả. Anh cứ đăm đăm là em bán đứng anh ( vụ kể chuyện), và áp đặt là anh đi chơi gái. Anh cứ nói hết cái sai này đến cái sai khác của em, mà lại ko nhận sai về mình. Riêng em thì ngoài việc nói xấu xã mình với thằng bạn ( giờ là...cả thế giới rồi) thì em chưa làm gì có lỗi với anh ấy cả. Em phai làm gì đây WTT ơi!