Các mẹ ơi e khổ quá. Lấy ck từ năm 15t giờ con e đc 2 tuổi rồi. Nhưng ck e ham chơi. Ko chăm lo gì cho vk con, chơi bời cầm cố nhà cửa, suốt ngày đj chơi bời mặc dù 2 mẹ con đều ốm nhưng gọi về nhất định ko về. Làm ăn thì ko chịu làm gì cả mặc dù e đã khuyên bảo rất nhiều. Vì quá yêu ck nên e nhẫn nhịn sống với ck 3 năm nay. Bỏ qua tất cả những việc sai trái ck làm để cho ck làm lại từ đầu nhưng vẫn tính nào tật đó. E đã suy nghỹ rất nhiều, ko thể chịu đựng nổi 1 c.s ntn nữa. E muốn từ bỏ tất cả lại và 2 mẹ con sẽ ra đj, ko biết như vậy là có đúng ko nữa. Các mẹ tư vấn giúp e với ak. Giờ này e buồn lắm. Chẳg biết làm gì ngoài khóc lóc cả


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android