chuyện là thế này, ngày trước khi yêu mình thì chồng mình có quen 1 cô bé sn 92, chồng mình sn 83, 2 người cùng quê. lúc quen nhau chồng mình đang học ĐH, vì yêu quý chồng mình nên gia đình bé đó hay cho tiền lúc chồng được nghỉ về quê thăm bé đó, tổng khoản tiền cho là khoảng 3 triệu. Vì lí do khách quan, gia đình chồng mình không thích bé đó và nhất định không cho cưới, sau này mới quen và cưới mình. chồng mình có đề cập vấn đề trả lại tiền cho bé ấy vì thấy ngại khi không đến dc với nhau mà còn mang nợ tiền, nhưng ng ta không nhận, nhưng bây giờ thì lại đòi lại số tiền đó trong khi mình đang mang thai sắp sinh. mà đòi phải đưa gấp, mình không biết có nên trả cho bé ấy lúc này không, vì mình còn phải sinh con và cần tiền sắp tới, mọi người tư vấn giúp