mình có 2 chú em chồng, chú 2 lấy vợ trước anh cả là chồng mình và đã có 3 đứa con, đã ở riêng nhà, hay lên nhà và mỗi lần lên nhà là lại oang oang cái mồm, nói như quát tháo người khác, tính tình gia trưởng, thích chỉ huy, coi mình là giỏi....mình là chị dâu nhưng hơi 1 tí là chú 2 bảo mình lên thế này, nên thế kia:


ví dụ: mc mình ốm, mình mua gà ở chợ về nấu cháo, chú 2 lên chơi thấy thì bảo phải mua gà ta mà nấu, mà ở chợ chiều thì làm gì có gà ta mà mua????//


2. mình hay mua thức ăn, rau ríu theo sở thích của mình, mình thấy ngày hôm nay phù hợp ăn món gì thì sẽ mua, chồng mình và bmc ko có phàn nàn gì vì gđ chồng cũng rất dễ ăn, nhưng cứ hễ có chú 2 ở đó là lại bảo: nên mua cái nọ, mua cái kia, nên nấu thế này, nấu thế kia.....bực mình!!!!! nhưng mình đều ko nói gì.


3. hôm có đứa cháu chồng từ miền nam ra chơi,nó chuẩn bị vào lại trong đó, chú 2 cũng nên bảo mình phải mua cái này, cái kia đãi cháu trước khi nó vào.mình nghĩ nếu chú 2 có lòng vậy sao ko ở nhà mua gì mà đãi cháu, sao phải bảo chị dâu, mình ko tiếc cái gì cả, mình chỉ bảo: ừ để chị mua, nhưng mình thấy buồn cười chú 2, và mình thì như kẻ bị chỉ huy, tối mình bảo chồng lại như vậy và dự định nấu mấy món cho đứa cháu nhưng chồng mình bảo ko phải đun nấu gì(vì nó ở chơi cả tháng rồi,cứ bt thôi)


3. hôm chồng mình nhận thêm người làm, chú 2 ngồi "dạy" chị dâu nên nói với anh kia thế nào khi tới làm bla bla. mình có phải trẻ con đâu mà phải nói những cái đấy, và chú 2 dường như ko biết đã can thiệp quá nhiều vào cs của vc mình.


nói thật là mình bị tích tụ cái bực mình từ chú 2 đã nhiều, mình thấy bị đè nén, và dường như chú ấy thích chỉ đạo, giạy bảo cs của vc mình, mình ko thích điều đó và đang có í định một ngày nào đó ...cãi nhau với chú 2, mình đọc nhiều bài viết của các mẹ về cs gđ chồng nên còn phân vân, mình chưa có gì trong tay, chưa có con nên ko muốn mất lòng bmc, và nếu to tiếng thì sẽ mất tình cảm vì tính mình rất nóng. mình nên làm gì đây các mẹ, có nên đáp chả chú 2 ko?????