Lâu rồi em mới quai lạy wtt.Tết sắp đến rồi,mọi người chắc ai cũng nghĩ đến chuyện sum vầy với gia đình. Em viết những giòng này mong mn chia sẽ với em cho em thêm động lực và tự tin.
Em là con nuôi và chỉ đến năm 22 tuổi em mới biết được mẹ đẻ mình là ai.Nhưng rồi mẹ đẻ cũng có gia đình, còn bố thì mẹ đẻ chỉ cho em cái tên và quê quán vì sau khi cho em đi, mẹ đẻ cũng không còn liên lạc với bố em nữa.Cũng mất một thời gian dài em mới tìm được vì bố đổi nơi ở so với quê quán và khi tìm ra thì bố cũng đã lập gia đình :( . Trước đây bố có đi tìm em và tìm mấy lần thông qua một người mà người đó nhất quyết không chịu nói cho bố em biết em ở đâu.Và giờ có gia đình bố cũng không còn muốn tìm và nhận em nữa nên e có gọi điện 1 vài lần và người thân em gọi nhưng bố em toàn có ý lảng tránh.
Giờ em cũng biết chính xác địa chỉ nhà rồi. Các Mẹ xem em nên vào thẳng nhà hay là hẹn riêng bố em ra chỗ nào nói chuyện, lần đầu gặp mình nên xưng hô như thế nào cho phải phép vì bố em cũng đã lớn ( sn 59).Và các mẹ có thể cho em suy nghĩ về góc độ gia đình, tức là làm vợ mà tự dưng chồng mình dẫn về 1 đứa con được không ạ.?
Về cs hiện tại của em bây giờ, Em có một người Mẹ nuôi ( Mẹ em không lập gđ ) tuyệt vời, thương yêu em như con đẻ. Có thời gian em sẽ tâm sự thêm với mọi người về cuộc sống của một người con nuôi như thế nào để những mẹ nào có trót lỡ lầm mà cho con đihiểu thêm và suy nghĩ một cách kĩ càng vì cái gì cũng có nhân quả của nó.
Em up cái hình về nhà bố em hiện tại, em nhờ đứa bạn tìm địa chỉ chính xác để tết từ sài gòn em có vào thì em tìm cho dễ vì thời gian em cũng không có nhiều.(28 âm em mới được nghỉ tết ).Mẹ nào có thấy quen quen thì cho em vài lời hỏi thăm nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vâng,khi vào đến...
Thực sự...
Cứ...