Em đang khó nghĩ quá nên mong các chị đi trước có kinh nghiệm chỉ giáo dùm em.
Người yêu em hơn em 9 tuổi. Anh ấy là một người rất tốt, chu đáo, có trách nhiệm. Tuy nhiên có một điều khiến em và anh ấy tranh luận với nhau suốt nửa năm nay là về việc làm đẹp của em. Tính anh ấy thì cẩn thận, chu toàn bao nhiêu thì em lại xuề xòa bấy nhiêu. Anh ấy rất thích em làm đẹp, tập thể dục. Lúc nào cũng muốn em phải thật chỉn chu, sáng suả, sạch sẽ. Em để móng tay hơi dài anh ấy cũng kêu, em ra đường mặc áo mà quên mặc quần chống nắng anh ấy cũng thấy bực mình, da mặt em dầu nên cứ gặp là anh ấy lại muốn em đi rửa mặt, tóc dầu thì anh ấy kêu e ngày nào cũng gội đầu...Anh ấy cũng nhiều lần gợi ý đến việc tắm trắng hay sinh con rồi nâng ngực. Tóm lại là anh ấy muốn em lúc nào cũng phải đặt việc làm đẹp lên hàng đầu. Em thì nói chung ngoại hình cũng khá, nhưng em cũng tự thừa nhận rằng em là người giản dị cho dù gia đinh cũng có điều kiện, nhưng cũng hơi lười và cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân. Em không được giống như nhiều cô gái khác, lúc nào cũng phải đẹp, làm mọi cách để đẹp.
Em với anh ấy tranh luận rất nhiều về chủ đề này. Nhiều lần em cũng bức xúc quá nên đã chủ động nói chia tay, nhưng rồi bọn em vẫn quay lại, rồi cứ tầm 2,3 tuần lại tranh luận về vấn đề này. Anh ấy có thể đi 10km đến gặp em, nhưng chỉ cần nhìn thấy em ko được như anh ấy mong muốn là anh ấy lại bực mình. Mà quả thực tất nhiên em chưa thể đạt đến mức độ anh ấy muốn, nhưng em cũng đã có cố gắng vì dù sao em cũng nhận thức được rằng con trai yêu bằng mắt, đặc biệt là với dân kiến trúc như anh ấy.
Mới đây nhất, sau khi em nói chuyện với anh ấy sau những cảm giác về sự nhạt nhẽo trong tình yêu, anh ấy đã chủ động nói nên dừng lại vì hai người có tính cách quá khác biệt. Chia tay sẽ chỉ có lợi cho em vì em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, và nên chọn người dễ tính hơn anh ấy, chứ anh ấy thấy tương lai của bọn em với tính cách như vậy thì bấp bênh quá, về sau có nhiều ràng buộc còn khó hơn nhiều lần. Mà anh ấy thì nóng tính, cái gì anh ấy thấy đúng mà em ko làm thì anh ấy sẽ rất rất bực mình. Anh ấy nói em có cố gắng nhưng hầu như rất ít, và mặc dù bây giờ đang còn yêu, nhưng anh ấy sợ sau này sự hấp dẫn đó sẽ dần dần biến mất nếu em cứ bướng bỉnh không nghe và không vì anh ấy như hiện nay
Em biết mình có rất rất nhiều điểm hạn chế, và cũng muốn thay đổi, nhưng em thấy sợ, nếu em thay đổi đi chăng nữa, thì cũng có thể đáp ứng được mong muốn của anh ấy hay không? Sự khác biết của bọn em có dung hòa được không? Em vẫn còn yêu anh ấy, và em biết rằng anh ấy cũng vậy.