Mình đã ly hôn vợ và chưa có con , và mình có yêu 1 người kém mình 4 tuổi , ở độ tuổi 31 bạn bè có gia đình rồi nhưng mình vẫn chưa ra hồn , nên mình dự kiến cuối năm nay về xin phép hai gia đình tiến tới hôn nhân .


Nói về bạn gái mình thì người đó đã có 2 đứa con 1 gái 1 trai , thật sự khi đã yêu nhau thì con riêng người yêu mình cũng quý y như con đẻ , và mình có ý muốn cưới sớm hơn khi các cháu còn nhỏ để về cho có tình cảm vì nó dễ gần hơn , và mình cũng muốn bù đắp cho mẹ con họ .


Nhưng gần đây mình thấy người yêu mình có nhiều biểu hiện đứng núi này trông núi kia , lên fb vô tình mình đọc được bình luận của nàng nói về ai đó rất tình cảm chứ không phải là về mình , chuyện này mình ko dám hỏi trực tiếp nhưng gọi điện nói chuyện nàng vẫn vui vẻ với mình bình thường


Thật sự giờ mình chỉ muốn làm lại từ đầu mọi thứ nhưng đôi lúc mình muốn dừng lại vì mình không muốn đem hết yêu thương tin tưởng cho 1 người không đáng tin cậy với mình nữa .


Theo các bạn mình phải làm sao bây giờ