Em suy nghĩ nhiều lắm mới dám đưa chuyện của mình lên trên đây.Thật sự mong mọi người cho em một lời khuyên.Em năm nay 23 tuổi.người yêu em 27 tuổi.Em vừa ra trường và đang đi xin việc còn người yêu em hiện làm công an.Đúng là nếu cứ như này thì chúng e sẽ lấy nhau vào thời gian sớm nhất nhưng mọi viejc ko được như em mong muốn.năm thứ 2 yêu nhau anh ấy có đưa em về nhà anh ấy.Nhà anh ấy nghèo thật,nhưng với em giàu nghèo không quan trọng,Tiền bạc 2 vợ chồng có thể làm ra được cơ mà.Nhưng việc mà em sợ nhất là nhà anh ấy mắc bệnh di truyền.Viêm đa khớp.Sau ngày đó em có suy nghĩ rất nhieuf về việc có nên tiếp tục yêu anh hay không,có nên về làm dâu nhà anh không.Mà bệnh bố anh rất nặng,dẫn đến tàn phế và chị gái anh thì rất lùn chỉ khoảng 1 m3 và không lấy chồng được.Em không muốn chia tay nên đã tìm hiểu rất kĩ liệu có di truyền sang con em như bà nội anh di truyền cho bố anh và cháu gái hay không.Nhưng đúng là nó di truyền thật,em chán nản nhưng cũng không dám nói với anh


Yêu nhau thêm 2 năm nữa vì trên đất Hà Nội này tìm được một người đối với e tốt như anh thật sự khó.Trông suốt 3 năm yêu nhau em chưa bao giờ phải lăn tăn về bản thân anh,Anh quan tâm chăm sóc em,yêu em thậm chí còn hơn bản thân mình,sẵn sàng làm mọi thứ để em vui và e không phải vất vả.Mọi thứ ở anh đều rất hoàn hảo.không rượu bia,thuốc lá,không chơi bời tụ tập,chăm chỉ đi làm và về đơn vị..Em biết bây giờ nếu chia tay anh thì thật sự rất khó,nhưng em cũng không dám cho 1 cuộc hôn nhân.Mà làm sao có thể cứ yêu nhau mãi được.em không biết giờ phải làm thế nào. Đến lúc phải suy nghĩ chuyện kết hôn rồi mà e không biết chọn con đường nào đi nữa..Mọi người nói em phải làm sao đâyyyyyyy:(