Chào mọi người, hôm nay em lập topic này rất mong các chị, các mẹ thông thái cho em lời khuyên đúng đắn vì em đang phân vân không biết phải làm thế nào?
Em và anh ấy quen nhau gần 2 năm rồi ạ,quê chúng em cách nhau 400km,xem như em sắp thành con dâu bên ấy vì gia đình nội ngoại hai bên hầu như biết tụi em quen nhau và sắp đám cưới rồi. Mẹ anh ấy cũng đã 2 lần ra nhà em bàn về chuyện này, bên đó dự định tháng 12 này sẽ cưới nhưng chỉ xác định tháng thôi, còn ngày thì lần lữa mãi mà mẹ anh ấy chẳng đi coi, luôn nói nhiều công việc, bận này bận nọ. Em biết lý do này thật khó chấp nhận bởi trong khi 3 tháng nữa là cưới, cái việc đi coi ngày ấy tốn bao nhiêu thời gian đâu mà lại nói bận chứ.
Tuy nhiên gia đình em cũng ko muốn làm căng, với lại bác gái đang xây nhà to dưới đó một mình nên gia đình em miễn cưỡng chấp nhận. Bà nội em mất cách đây không lâu, em còn đang tang bà thì mẹ anh nói xin cho xả tang sớm (100 ngày) để cưới, đồng thời cũng nói là do hai gia đình cách xa nên bà đã hỏi ý em và định làm hỏi - cưới nhập một (thực tế bà chưa bàn với em việc này).
Ba mẹ em nghe bà nói thế thì tưởng đây là ý em thật và rất giận em, bởi vì nhà em có 4 chị em gái đều đang đến tuổi chồng con, nhưng em là người đầu tiên gả đi và ba em lại là người đang chăm lo việc thờ phượng nhà tộc nên ông giận em vì nói em dễ dãi như thế sẽ làm cho ba mẹ mất mặt. Vốn ba mẹ đã ko vừa ý chàng rể lắm nên em ko muốn nói huỵch tẹt ra làm tăng thêm ác cảm với nhà chồng, coi như em chịu thiệt hai lễ nhập một.
Trong khi em chờ, gia đình em chờ bà báo ngày tháng để chuẩn bị thì đùng cái cách đây mấy ngày cậu em út Chồng em gọi vô mời em ra dự lễ ăn hỏi của cậu ấy, Cậu ấy mới khoảng 22, đi hỏi cưới cô gái cùng quê chỉ 19 tuổi và mới quen được cách đây 2 tháng. Em nghe mà bức xúc quá các mẹ ạ, trong khi em ngóc cổ chờ ngày để chuẩn bị thì bà ảo bận chưa coi được, nói bận mà bây giờ có thời gian đi tổ chức đám hỏi cho cậu út (em là dâu trưởng mà lại bảo hai lễ nhập một)
Em coi việc này là một sự sỉ nhục em và gia đình em, rõ ràng em luôn cố gắng phối hợp với bà, cũng đã cố chấp nhận thiệt thòi, nhưng tại sao người ta có thể dẫm đạp lên tấm lòng em vậy? Phải nói mẹ chồng em vô tâm hay chủ ý coi thường gia đình em đây. Trước đây ba mẹ em đã khó chịu về chuyện hai lễ nhập một, bây giờ thêm cái vụ này nữa đảm bảo ko cho cưới.
Em buồn nhất vẫn là chồng em, em đã khuyên anh ấy mẹ làm vậy ko đúng, trước khi lễ hỏi diễn ra phải ngăn chặn và thuyết phục mẹ, nếu cậu Minh muốn vợ thì chỉ qua đánh tiếng xin phép cho tìm hiểu mà thôi chứ chưa được hỏi bây giờ, chí ít phải để đến khi đám cưới tụi em xong đã. Dặn anh ấy nếu ko can được mẹ thì anh ấy phải thể hiện thái độ ko đồng tình , ví dụ như ko dự lễ hỏi cậu em (coi như đó là hành động bảo vệ em và gia đình em ).Vậy mà anh ấy vẫn để mọi chuyện xảy ra và vẫn thản nhiên tham dự đám hỏi đó.
Bây giờ thì bên đó bảo ngày mai đến nhà em bàn chuyện, còn chuyện chi để bàn? Em thấy giống như là người ta sẵn tiện tổ chức đám kia thì làm luôn phần em vậy, nhục quá các mẹ à.
Em muốn hỏi ý các mẹ, với thái độ của chồng em và gia đình anh ấy thế, em có nên tiếp tục không? Vì mai mốt xây nhà xong em phải về đó sống, em hiện đang làm việc ở tphcm.
(À, tiện em kể lý do vì sao gia đình anh ấy ko ưng em lắm, cái này em chỉ đoán thôi, nhưng em nghĩ chắc đúng. Đó là chồng em từng một lần tự tự phải nhập viện chỉ vì em đòi chia tay, lần đó các em anh hằn học với em thấy rõ. Những lần khác chồng em về quê chơi nhu7ngn do ba mẹ em chê "anh khù khờ" nên tỏ vẻ ko thích anh, có phải vì những nguyên nhân này khiến nhà chồng trả đũa em ko ạh?)