Hic hic, các chị ơi em thấy rối quá. Em đang nghi ngờ chồng em ngoại tình. Thực ra thì em thỉnh thoảng có kiểm tra tin nhắn của chồng. Đợt trước em có đọc được mấy tin nhắn hẹn hò đi ăn, đi chơi của chồng với em kia. Em có hỏi thì chồng bảo chỉ là bạn bè bình thường và em chỉ ghen bóng ghen gió. Sau đó em thấy không liên lạc nữa (cũng có thể là đã đề phòng hơn mà xóa hết mọi tin nhắn và cuộc gọi) Thế nhưng đợt gần đây thì lại liên lạc lại. Theo linh tính và suy đoán của em thì chúng có vấn đề nhưng em không có bằng chứng chắc chắn. Ở nhà nó vẫn ngọt ngào tình cảm với em nhưng chỉ cần ra khỏi nhà là chúng nó gọi điện cho nhau.


Bây giờ em phải làm thế nào hả các chị? Nếu cứ sống trong nghi ngờ thì mệt mỏi lắm. Em có nên thuê thám tử để có bằng chứng chắc chắn không? Các chị cho em lời khuyên với