Mình có chuyện này lo nghĩ và phân vân quá. Đây không phải là vấn đề mà mình mới nghĩ tới mà nghĩ đã lâu, nhưng chưa có can đảm thay đổi.


Chuyện là vợ chồng mình có căn nhà riêng. Lúc mua đất mình không để ý về hướng lắm. Chỉ thấy thích thì mua thôi. Khi mới xây nhà , đang trong giai đoạn hoàn thiện thì ox bị giựt tiền, không lấy được. Thế là khi xây nhà xong phải vướng nợ ( nợ trong nhà) . Sau đó ox có hùn hạp làm ăn ( thế chấp cả sổ đỏ), nhưng cuối cùng không được gì. May phước có gia đình giúp lấy sổ ra. Ngay lúc đó thì mình phát hiện bị bệnh ( Khá nặng và nguy hiểm) và phải điều trị, giờ khá ổn. Từ đó đến nay gia đình cứ thấy có chuyện. Con cái có lắm vấn đề nhức đầu. Chông thì làm gì cũng không khá ( dù rất có trình độ và năng lực). Cuộc sống cứ hay có chuyện bực mình ( do người khác đem tới). Lúc trước mình cũng không nghĩ lắm, nhưng giờ ai cũng bảo là hướng nhà không hợp . ( Nhà hướng Tây Nam mà ox thì tuổi Nhâm Tí). Mình để ý thấy mấy trường hợp xung quanh thì thấy đúng thế. Người ở đúng hướng thì gia đình phát đạt, yên ổn. Còn người ở không đúng hướng thì gặp nạn hoài. Mình cũng biết: có làm thì mới có ăn. Nhưng sao làm cật lực mà gặp chuyện không suôn sẻ hoài?


Hiện nay mình phân vân quá. Không biết thực sự hướng nhà có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hay không? Có nên bán nhà để tìm hướng khác tốt hơn không? ( Mình cũng ngại thay đổi vì nhà đã tươm tất, môi trường sống rất tốt nữa).