Chẳng biết mở đầu như thế nào nhưng thật sự rất mong các anh chị tư vấn giúp em một chuyện,
Em đã có gia đình và đang rất hạnh phúc với chồng con, trước khi đến với ox em bây giờ, em có yêu một người khác (mối tình đầu) lúc em mới vừa 18 tuổi. Quả thật tình yêu này cũng sâu đậm, em rất yêu quý gia đình anh ấy (nhất là bố anh ấy) và ngược lại, nhưng tiếc rằng hai chúng em lại ko hợp nhau nên em chủ động chia tay anh ấy. Trong thời gian em và anh ấy yêu nhau thì em nhận được sự quan tâm của gia đình anh ấy còn nhiều hơn anh ấy quan tâm đên em, ba mẹ anh ấy đã từng em em như con cái trong nhà, chỉ dạy nhiều điều, quan tâm đến từng bữa ăn của em (mẹ anh ấy hay mang đồ ăn xuống Ký Túc Xá cho em). Đến lúc hai chúng em chia tay thì Ba anh ấy xuống đến tận nơi em ở trọ để khuyên nhủ em nên quay lại với anh ấy, nhưng em vẫn quyết định dứt khoát vì đã hết yêu anh ấy và điều này đã làm cho Bác ấy rất buồn. Em đã không gặp lại hai Bác ấy cũng được 7 năm rồi nhưng thật ra lúc nào em cũng tìm hiểu thông tin về hai Bác ấy thông qua người quen, em rất muốn đến thăm nhưng lại ko muốn anh ấy và vợ anh ấy hiểu nhầm. Dạo gần đây em biết Bác ấy đang bị bệnh và nằm ở nhà, Bác ấy cũng cao tuổi rồi ạ (75 tuổi), em rất muốn ghé thăm bác vì nghĩ người ta đã từng tốt với mình như thế và mình cũng yêu quý người ta như thế, nếu bây giờ Bác ấy còn sống mà ko đến thăm thì sau này lỡ Bác ấy có chuyện gì thì có muốn gặp cũng không có cơ hội. Thế nên khoảng 1 tháng trở lại đây em cứ đấu tranh tư tưởng là đến thăm hay không đến. Đến thăm thì ngại liên lụy đến cuộc sống của NYC, mà ko đến thăm thì như lý do ở trên. Em nói thật là em không còn vương vấn gì người yêu cũ đâu nhá, cảm thấy thật đúng đắn khi lúc xưa quyết định như thế.
Các anh, chị tư vấn giúp em xem em có nên đến thăm Bác ấy hay không?