Chào các bạn! Đúng là khi mình trong hoàn cảnh mới hiểu được nổi đau khi có chồng ngoại tình. Câu chuyện của mình không biết có ai có chung hoàn cảnh không? Giờ mình đang chán nãn vô cùng không biết nên làm thế nào? Mình và a sống xa nhau vì công việc 2-3 tuần, 1 tháng có thể hơn mới gặp một lần từ khi yêu và đến bây giờ. A là người sống thoải mái tự do, quá khứ của anh ăn chơi, chẳng thiếu thứ gì, khi đến với nhau a chỉ nói sơ sơ cho mình biết và đến khi cưới xong từ từ mình mới phát hiện ra quá khứ a ta ăn chơi cỡ nào, mình cũng nói với a thôi quá khứ thì bỏ qua mà mình tính hiện tại và tương lai. Nhưng thật trớ trêu tình cờ mình biết được a đã phản bội mình. Mình đã nói chuyện thẳng thắn với a, a xin cho anh cơ hội để sữa sai. Mình cũng đã cho a cơ hội mà giờ mình vẩn ở xa liệu tha thứ có phải là giải pháp tốt. Mình vẩn chưa có con vì tính khoảng 1-2 năm nữa về gần nhau mới sinh con