Tôi 30 tuổi là một giáo viên,tuy đã nhiều lần yêu nhưng dường như duyên số chưa tới. Tôi tình cờ gặp anh trong một buổi cafe với bạn cũ,anh là con của ông chủ của bạn tôi. Nhà anh kinh doanh vận tải và hàng hóa nên đôi khi anh cũng phải làm việc như một tài xế. Nhà có mỗi anh là con trai,còn lại 3 người chị em gái đều đi lấy chồng xa. Có thể nói anh là cháu nội trai duy nhất trong dòng họ bên nội, cho nên mọi việc có liên quan đến anh thì luôn nhận được sự chú ý của nhiều người và cả tôi cũng không ngoại lệ.Sự nghiệp của anh cũng vững vàng tính hai đứa cũng hợp nhau,có điều anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Tuy vậy nhưng nhìn bề ngoài tôi trẻ hơn anh vì anh làm việc ngoài nắng nhiều nên nhìn anh có vẻ già dặn.
Tôi và anh quen nhau được 4 tháng thì Ba Mẹ anh có ý muốn sang hỏi cưới tôi. Phần vì tôi là giáo viên, phần vì thấy tôi siêng năng vén khéo công việc nhà và biết lo cho gia đình. Ngày giỗ nhà anh,tôi vào từ rất sớm phụ giúp mẹ anh trong ngoài. Tuy vậy chỉ có Ba Mẹ anh là thích tôi. Ngoài ra bà con dòng họ nội ngoại ai cũng nói ra nói vào vì tôi lớn tuổi hơn anh, cưới tôi về tôi cũng không ở nhà làm dâu cho ông bà. Tôi còn được biết cô anh có ý mai mối cho anh một cô ở quê, xinh đẹp trẻ trung và không đi làm để có người ở nhà làm dâu cho Ba Mẹ anh. Chị em gái của anh cũng theo ý kiến mọi người kia,cũng không thích tôi cho lắm. Mặc dù tôi chẳng làm gì phật lòng họ,chỉ là vì họ không muốn cưới con dâu đi làm như tôi về rồi nhà cửa lại vắng tanh. Không ai đỡ đần việc nhà cho Ba Mẹ anh. Và nếu đã không thích,không đồng ý thì sẽ có hành động phá. Ngày tôi quen anh gần một tháng thì cũng là ngày em gái út của anh lấy chồng. Đám cưới nhà anh tôi cũng vất vả cả ngày thứ 7 và chủ nhật để phụ mẹ anh dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ, tôi hết lòng vì mọi người trong nhà anh. Ngày đám cưới em gái út của anh tôi không thể có mặt vì trùng vào ngày đi làm,tôi không xin phép nghỉ được... mọi việc cũng từ lúc này mà diễn ra.
Mãi đến sau này, khi Ba Mẹ anh ra nhà tôi tính đến chuyện kết hôn chọn ngày đám cưới và dự tính chúng tôi sẽ kết hôn trong tháng 11 năm nay, là còn khoảng 9 tháng nữa, tôi mới hay anh đang nhắn tin và hẹn hò với 1 cô gái khác qua 1 lần xem điện thoại của anh. Tim tôi đau như ai bóp nát, tôi đã đọc nhiều bài viết từ webtretho và cũng biết chuyện ngoại tình của các ông muôn màu muôn vẽ. Tôi cũng biết trên đời này không có người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối 100%. Chung quy tôi nhận ra đàn ông ngoại tình chia ra thành 3 loại.
* Một là,đàn ông chán vợ thật sự nên cặp bồ và sẽ ly dị để rước bồ về nhà.
** Hai là,đàn ông vẫn yêu vợ nhưng hám của lạ không có ý định bỏ vợ nhưng vẫn lăng nhăng triền miên.
*** Ba là, đàn ông do một phút nông nổi say nắng nhưng còn trở về kịp lúc,có thể vợ cũng không biết hoặc biết nhưng tha thứ
Tôi cũng đọc nhiều chia sẽ của chị em về cách giữ chồng,làm sao để giữ lửa hôn nhân,hay vì sao đàn ông ngoại tình do chồng hay tại vợ.... các kiểu. Tôi cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân nên lúc nào cũng chăm chút cho ngoại hình, ngọt ngào với anh và đặc biệt luôn làm cho anh những món ngon, những lúc anh làm việc mệt mỏi thì massge cho anh, pha nước cam hay nước ép trái cây. Nói chung tôi và anh cũng chung sống như vợ chồng, và khi anh ra nhà tôi, tôi cũng phục vụ anh như ông hoàng. Tôi không nghĩ mình làm vậy là hoản hảo hết, nhưng thật sự những gì tôi có thể làm cho anh tôi đều cố gắng làm rất tốt, vậy thì tại sao anh vẫn lén lút tôi hẹn hò với cô gái khác.
Đau đớn hơn khi tôi biết được cô gái đó là bạn của em gái út của anh. Chính vì không thích tôi nên em gái út anh mới giới thiệu bạn cho anh làm quen. Khi phát hiện ra tôi khóc rất nhiều và anh hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Anh nói yêu tôi nên mới muốn cưới tôi. Thật sự bây giờ lòng tôi ngỗn ngan nhiều suy nghĩ. Có nên tha thứ cho anh hay sẽ hủy đám cưới. Đang trong giai đoạn yêu nhau mà anh đã như vậy. Cưới nhau về có con có cái tôi già đi xấu đi rồi anh sẽ bồ bịt trăng hoa nữa thì sao?
Đọc những tin nhắn của anh và cô bồ của anh,tôi mới hồi tưởng lại khoảng thời gian anh và cô ta bắt đầu cũng là lúc anh hơi lạnh nhạt và ít dành thời gian cho tôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn tin anh, vì anh nói anh nhiều việc. Tôi không hề có chút nghi ngờ anh. Thật sự bây giờ tôi không còn chút niềm tin vào anh nữa. Làm sao chung sống với nhau suốt đời bền lâu.
Nghĩ đến đâu tim tôi lại thắt chặt như ai bóp nghẹt. Các bạn ở ngoài chắc sáng suốt hơn tôi. Bây giờ tôi phải làm sao??