Sắp valentine rồi, em định rất nhiều thứ để tặng OX, đi cà phê này, mua đôi dép mới cho anh ấy này, tặng hoa này, tặng bài hát qua điện thoại này,.....chỉ có điều, em lại đang băn khoăn vấn đề này. Mong mọi người cho em lời khuyên nhé.


Bất cứ dịp kỉ niệm hay lễ gì, em luôn muốn tạo bất ngờ cho chồng. Bởi tính em lãng mạn, luôn thích những điều ngọt ngào, chính vì thế em muốn dành cho ox những điều thật đặc biệt. Chỉ có điều chồng em lại hoàn toàn ngược lại với em. Không hoa, quà, hay cà phê xem phim gì cả. Thậm chí, từ khi yêu đến lúc lấy nhau đến giờ, có vài lần đi xem phim thì toàn em chủ động mời, chồng không bao giờ rủ vợ đi xem phim hay mua sắm gì cả, cà phê cà pháo càng ít, đi chơi thì càng khỏi phái nói, hiếm lắm ạ.


Những ngày nọ ngày kia, chồng e ko bao giờ tặng hoa cả.


:((


E đã rất buồn. E đã nghĩ anh ấy không tặng , ko đi chơi, ko xem phim thì tự mình thực hiện. nhưng nói thật với mọi người, tất cả những điều đó em cứ phải tự chủ động mãi E cũng chán lắm. :((...e muốn chồng là người mời đi, rủ đi...Dù Em đã có lần góp ý nhưng điều duy nhất mà chồng E phản hồi là Giờ ngại đi, làm việc xong chỉ muốn nằm chơi, ko thích đi :(( :((


Nhiều lần như thế, rồi ngay cả khi e thực hiện tặng quà hay rủ chồng đi cà phê,x em phim chồng em cũng coi những điều đó rất dửng dưng...E càng chán..


Năm nay, sắp valentine, tự nhiên E háo hức muốn tặng chồng quà, chỉ có điều lại nghĩ đến thái độ của chồng, E lại chán. Chẳng biết có nên tặng gì ko nữa...


Dù sao, E cứ 1 phía thế này mãi cũng nản lòng lắm các mẹ ạ...


Mọi người cho E lời khuyên , E có nên tặng quà cho chồng và những điều bất ngờ cho anh ấy nữa không ?//


haizzzzzzzzzzzzzz