VC em lấy nhau 4 năm rồi ,nhưng trước đây do ko có kinh tế và mải tậpchung vào làm ăn nên em chưa dám mơ tới đi chỗ này chỗ kia ..ngay cả sở thích bản thân em từ bỏ hết ,,bạn bè ko có ..


Chỉ biết ngày đi làm rồi về nấu cơm ,chăm con .chăm chồng ,do chồng khó ăn nên tự tay nầu các món ăn ,,một bữa ăn của chồng phải 4 món trở lên có giúp việc cũng ko ai nấu được cho chồng ăn .. nên giúp việc cũng nghỉ hết .. sáng dạy em phải lo con cái ,chợ búa đưa con đi học xong lại mang đồ ăn sáng và sinh tố lên cho chồng ( vì ăn vc làm cùng công ty do chồng mở ra )


Chiều lại vội vàng đi làm về đón con ,tắm rửa ,cơm nước ..chồng đi về chỉ việc tắm rồi ăn cơm ,trước khi đi ngủ thì vợ phải message cho mới ngủ được ..


Vậy mà của cải làm ra ,nhà nọ ,xe kia mỗi khi giận nhau là chồng đuổi em ra khỏi nhà ,,em nói nhà tôi tôi ở ,nếu đi thì đợi ra tòa phán xét đã ,,vậy là chồng gào lên là nhà của tôi ko phải của cô ..


Trước khi lấy và sau khi sống chung chồng đều nói là anh chỉ cần người vợ đứng sau chồng ,lo con cái chứ ko cần một người vợ lúc nào đòi hơn chồng muốn vươn ra xã hội làm ông nọ bà kia ..vì vậy dù em cũng học hành đại học đoàng hoàng nhưng rút về làm chung công ty với chồng ..trước khi lấy nhau thì chồng cũng chỉ là nhân viên ,ko tiền ,ko thế ..chỉ học hết lớp 12.


Bây giờ có tí thì chồng nói của chồng làm ra hết ,tiền cho anh em ,cha mẹ phía nhà chồng ,tự chồng quyết ,bắt em phải chi ra ,vì em là người giữ tiền trong nhà ..


Nhưng xây nhà cho BM chồng ,cho tiền hàng tháng thì cha mẹ chồng chỉ cám ơn mình chồng ,mặc dù em đứng cạnh chồng ..mẹ chồng còn nói là mày có phúc lắm mới lấy được thằng D . rồi bóng gió là em ăn bám chồng ..chứ ko làm được gì ..vừa rồi em viết blog ,post hình cái xe ô tô mới mua lên ,em chồng xem nói mẹ chồng xem ,rồi bà gọi điện cho mẹ đẻ m ,nói là ,bà về dạy lại con T đi nhé ,,nó là con giang hồ ,thằng D nhà tôi thật khổ khi lấy phải nó ..


Vừa rồi chồng cho VC đứa em trai chồng ở căn nhà còn trống của mà 2 vc mới mua vẫn còn nợ 1 nửa tiền vay ngân hàng .. sau đó mở café phải đầu tư sửa sang hết 400T nữa cho Vợ chú Em chồng quản lý ,nhưng tháng nào cũng lỗ ,em đều bù vào ..tiền ăn uống ,sinh hoạt tất cả đều tiền lấy tù quán ra ,mua đỗ đạc ko thiếu cái gì ,ti vi ,tủ lạnh ,máy giặt ,tủe quần áo ,chăn ga gối nệm ,xong nồi ,bếp ga đều em bỏ tiền ra mua …


Vậy mà em ko kêu ca ,hay cằn nhằn gì ,vì mình nghĩ em khó khăn hơn thì mình giúp ..


Nhưng vừa rồi thì đúng là em ko thể chịu nổi ,mà ko dám kêu ca với ai ..do công ty đang thời kỳ khó khăn ,vẫn nợ ngân hàng khoảng gần 5 tỉ .. vậy mà chồng đi cắm nhà đang ở và 2 xe ô tô để mua 4 lô đất cho em chồng đứng tên ,ý là cho hẳn để xây nhà ,và còn lại mở café vườn ..em chỉ góp ý là cho 1 lô rồi cho tiền xây nhà thôi ,còn 3 lô mình đứng tên vậy mà chồng cấm ko cho tham gia .. em cũng phải im ,mỗi tháng trả lãi ngân hàng vay tiền mua đất cho chú em là 15 triệu 1 tháng ..


Mấy năm rồi em ko đi đâu ,lần này nghỉ hè muốn cho con đi du lịch nước ngoài ,rủ chồng em đi thì chồng em nói thế này ..


V. sắp tới em định cho con đi du lịch vì hứa với con là hè cho con đi rồi .anh cũng đi luôn nhé..để em book vé.


C.Anh rất bận ,còn phải lo làm ăn ,,chứ sau này đi ko được a,giờ ko lo làm sau này lấy gì mà sống .. mà mình nghèo làm gì có tiền mà đi du lịch ..


V. nếu anh ko đi thì cho 3 mẹ con em đi ,em đi tiền của em ,nhiều nhà chồng bận cũng cho vợ con đi đó thôi .tiền anh cho người khác thì nói là mình có tiền ,mình lo được mà ..


C ..VC phải đồng cam cộng khổ,có biết anh đi làm chịu bao áp lực ko?


V ..thì em muốn xăn vào làm ,anh đều hất ra ,sợ người ta nói để vợ nắm quyền trong cty


C . mặt cau có ,,quay đi nói cô thích đi đâu thì đi ,sau này sẽ hối hận ..


Theo anh chị .em cứ cố tình đi du lich 3 mẹ con hay ko? Một phần muốn cho con đi đây đi đó ,một phần uất cái công của mình nhưng người ta vẫn kinh ,và cay cú vì mẹ chồng chửi mình là giang hỗ ,con đĩ …cay suốt đời ,,chỉ biết nín nhịn ,ko biết làm sao bây giờ ..


Em muốn sống 1 chút cho mình .liệu có nên đi ko các chị ?


topic của em hơi dài cám ơn mọi người đã đọc và cho em lời khuyên .