Em và chồng quen nhau 11 năm, đều 26t. Tụi em mới cưới hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng trước đó cũng đã sống chung với nhau 2 năm rồi. Anh giỏi giang thông minh, tâm lý, rất chiều chuộng và thương em.


Yêu lâu nhưng chưa bao giờ tụi em giận nhau quá 1 ngày, học xa nhau 5 năm nhưng ko ngày nào là ko liên lạc với nhau, tranh thủ gặp nhau từng giờ từng phút.


Đến bây giờ tình cảm vẫn nguyên vẹn như vậy, chính vì thế mà anh nói anh ko muốn có em bé vì sợ nó chen vào tình cảm vợ chồng, ko giành thời gian hẹn hò, du lịch này kia được.


Anh đặc biệt dị ứng con nít khóc hay quậy phá, gặp đứa nhỏ nào ngoài đường mà nó nghịch ngợm hay mè nheo tí là anh lại chửi thầm rồi tặc lưỡi ngán ngẩm, gai quá thì anh lại gần lén cú đầu nó phát. Đối diện nhà có thằng nhóc chuyên gia chọc chó nhà e sủa, nó quậy lắm, thế là mỗi lần thấy nó anh đều bày trò chơi khăm nó.


Chắc mọi người đọc lại nghĩ chồng em con nít nhưng tuyệt đối ko phải thế ạ, anh rất mạnh mẽ và lo toan gần như tất cả, sắp xếp công việc ổn thỏa, làm việc nhà giỏi hơn cả em, chăm vợ chăm chó số 1, nói chung là anh ko có điểm nào chê trách ngoại trừ ko thích đẻ con.


Hiện tại thì em cũng muốn có con vì nghĩ mình cũng đến tuổi sinh con rồi, nội ngoại cũng hay nhắc nhở nên em cũng hỏi anh thử ý anh thế nào, anh miễn cưỡng nói cũng đc nhưng với điều kiện phải sinh con gái, sinh con trai thì tiễn nó về nhà ông bà nhờ nuôi hộ, chứ nuôi nó quậy phá ko ai chịu đc (???).


Em chẳng biết sao anh lại sợ con nít đến vậy, mấy đứa nhỏ khác thì ko nói, đây con mình đẻ ra anh cũng ko muốn. Vậy mà chó nhà em đẻ anh chăm như con, anh đỡ đẻ rồi cho bú mớm đủ kiểu, thức trắng đêm coi sóc nó, mấy con chó con mà "e e" 1 tiếng thôi là anh chạy ù đến ngay.


Trong chuyện quan hệ vợ chồng anh kĩ tính cực kì ạ, yêu lâu cỡ đó mà chưa bao giờ anh qh mà ko có bcs :v lại còn cẩn thận xem nó có rách ko nữa, dù đang thích thú đến mấy thì anh cũng ráng kiềm lại mò cho đc cái bao đeo vô, bó tay!


Cách đây 4 ngày thấy em thúc ép dữ quá nên anh chiều em ko xài nữa, free luôn! Thế là từ đó đến hôm nay anh ca cẩm liên tục, anh nói anh hối hận, anh sợ quá, sợ lỡ dính bầu thì tiêu đời này kia, em nghe mà mệt hết cả óc. Kiểu này lỡ em có bầu thật thì biết tính sao đây ạ? Bối rối quá :(