Có nên ra thuê nhà ở riêng hay phải giải quyết ntn với bố mẹ chồng?
Bọn em mới cưới được 2 tháng, ở trên HN. Bmc em ở quê, mua cho 2 chị em chồng em một căn phòng nhỏ trong chung cư kiểu cũ từ thời học ĐH. Hiện tại chị chồng em đã kết hôn và có 1 con trai, đang mang bầu đứa thứ hai. Căn phòng nhỏ mua ngày xưa cơi nới lên tầng 2, 2 vc chị ở trên nhà, còn bọn em ở dưới nhà. Khi cưới, bố mẹ em muốn cho bọn em ra ở riêng (thuê nhà vì tạm thời chưa mua đc nhà, coi như 2 đứa tự lập tập làm quen) nhưng bmc e k chịu, yêu cầu cả 2 đứa phải về ở chung. Cuối cùng bố mẹ em phải nhượng bộ vì không muốn làm căng, sợ nhà chồng khó chịu lại k quý con gái mình. Nhà e thì muốn con gái được ở thoải mái, sau khi về nhà chồng thì cho tiền xây sửa thoải mái. Do chồng em bảo nhà sau này sẽ cho mình, bởi chị chồng cũng đc bmc cho tiền mua nhà rồi, sang năm sẽ chuyển đi, thế là em cũng k nghĩ gì, sửa phòng mình ở rồi sửa cả nhà vs các kiểu, để đc thoải mái đầy đủ, bản thân cũng đang có em bé nữa, cho là nuông chiều bản thân chút cũng ks.
Tuy nhiên ở chung cuối cùng lại có quá nhiều vấn đề. Chị chồng em thì tốt, mua gì về ngon hay cho 2vc, nhưng là kiểu người cứ không vừa ý cái gì là về mách mẹ, mỗi lần mách câu chuyện lại khác đi một chút. Mẹ chồng em thì lúc nào cũng khẳng định con k đc dọn dẹp tự ý thế này thế kia, phải đợi mẹ ra blah blah blah. Đến lúc đó e mới vỡ lẽ ra là bố mẹ mình chẳng thỏa thuận gì chuyện cho nhà sau này, chồng em cũng hiểu sai bố mẹ chồng. Mà mẹ chồng em thì cổ hủ, luôn nghĩ là con cái thì bố mẹ nói gì phải nghe theo răm rắp, rồi thì chị sai em cũng phải nhịn vì mình là em. Nhà em lại thoáng thành quen, chẳng bao giờ có chuyện như thế. Bố mẹ em mà sai thì con cái cũng được quyền góp ý là sai rồi con chẳng nghe đâu :| Mẹ chồng em không ác nghiệt, nói nhẹ nhàng thôi nhưng áp đặt kinh khủng @@ Cứ ra ở chung thì quần áo để hết trong tủ phòng em, ra vào phòng em tự nhiên. Em để đồ ntn cũng tự ý dọn, nhưng mà "nhà là nhà của mẹ nên con không được chủ động dọn cái gì hết" :|
Phòng em ngay cạnh cái bếp, bếp lại chung. Sáng ra đã nghe tiếng băm xay chặt để làm cháo cho cháu. Em thì học chiều + dạy tối, sáng k ngủ thì chẳng còn lúc nào ngủ. Lắm lúc chỉ muốn hét toáng lên @@ EM ngủ thì mẹ c lại bảo sao k nấu ăn sáng cho c, sao k tiễn c đi làm cho nó tình cảm... Nói chung cs riêng của 2vc, có gì k thích mẹ ý kiến bằng hết. Em nói con mệt ngủ mẹ c e bảo ngày xưa mẹ còn phải dậy từ 5h sáng pha trà cho cụ, cả ngày làm lụng này kia... Nếu mà cứ sống như ngày xưa thì làm gì gọi là xã hội đi lên nữa hả các chị =.=
Giờ thành ra bmc e k ở cùng mà e cũng cảm thấy ức chế bức bối. Cứ làm cái gì mà bà chị chồng k vừa ý thì lại gọi về mách mẹ chồng (chứ chẳng dám nói với bố chồng đâu, toàn 2 mẹ con tự nói với nhau rồi nói lại với em í), mẹ chồng lại gọi ra rồi nói nói. Có lần chị chồng em cãi nhau với chồng em xong về mách mẹ, mẹ em lại về khóc lóc với bố chồng là "con dâu này nọ lọ chai" (???), kiểu như dạy con trai để giờ nó theo con gái nhà nta, cãi chị nó vậy, trong khi mình chả ngu gì mà nói vào câu nào :| Chuyện thì bé tí như con kiến là chỗ để dép ntn. Chồng em bảo có ý kiến thì mẹ c e lờ chồng e đi, hoặc nói là "con phải nghe chị, vì con là em" hoặc là "con bé nhất nhà, k có quyền qđịnh". Thế ra là có 1 gđ riêng của m r mà cũng k đc tính xem làm gì là tốt cho gđ m sao @@
Sau 2 tháng có vẻ bmc e cũng hối hận vì k cho ở riêng, lại bảo "giờ thích ra ở riêng thì cho ra, bố mẹ k cản" =.=
E muốn ra ở riêng nhưng ở riêng có vài vấn đề:
1. 2vc đi làm + tiền bm cho cả tháng giờ đc tối đa 10m, bm e k cho nhiều vì bảo k muốn con tiêu hoang, sang năm e sinh con thì tính tiếp. Thuê nhà thôi tối thiểu 2m/tháng + tiền gas, điện, nước ..., chồng em bảo cũng phải 4-5m rồi, còn ăn uống sắm sửa nữa. Đọc topic các chị bảo 20m/tháng còn k tiết kiệm đc, e thấy sao mù mịt quá. Giờ em đc tháng đầu dương thì tháng sau lại âm rồi :( Cân đối thu chi đau cả đầu, những thứ mình thích thú hưởng thụ thời con gái giờ phải bỏ qua.
2. Bm em cho tiền làm nhà, em làm lại khang trang quá. Tính ra em dán lại tường phòng, mua bàn ghế mới, rồi sửa lại toàn bộ cái nhà vệ sinh dưới nhà. Giờ em đi em cảm thấy không cam tâm. Chả nhẽ bố mẹ em bỏ tiền ra cho em sống rồi em lại phải để lại cho người khác dùng? Kể cả đó là bố mẹ chồng hay chị chồng, em cũng k thích. Chỉ thương bố mẹ mình, thương con quá, muốn con mới cưới đc thoải mái mà cứ làm cho đầy đủ, rồi giờ bảo đi, đôi bên đều tiếc