Em chào các anh, chị. Em đang rối trí quá nên rất mong các anh, chị cấb bạn cho nhưng lời khuyên với hoàn cảnh của em lúc này.


Em lấy chồng 4 năm nay rồi và có cu con được 3 tuổi. Nhà chồng em có 4 anh em, trong đó là 3 anh trai và cô em gái út đã lấy chồng ở xa. 2 anh đầu đã có gia đình và 1 cháu nhỏ. Em chính là dâu trường.



Vì em trai thứ 2 nợ nần hơn 200tr nên BMC em phải bán đất đi, và chia là 2 phần để cho 2 người con, trong đó con trai thứ đã nhận tiền để trả nợ và mua được đất, sắp tới xây nhà ở riêng. Còn lại vc em là con trai cả và chú út chưa vợ. Nguyện vọng của ông bà là ở với vc em, mua nhà cho thằng út, bao giờ nó lấy vợ thì cho nó ở riêng luôn, còn nếu vc e thích ở riêng thì ông bà sẽ cho số tiền là 750tr để mua nhà còn ông bà ở với chú út.



Mọi chuyện nghe có vẻ đơn giản nhỉ nhưng thật sự làm em suy nghĩ quá. Như bao cô con dâu khác, e cũng mong được ở riêng, được tự chủ cho cuộc sống của mình. Nhưng có những lý do sau làm em suy nghĩ:



1: vợ chồng em là con trưởng, phải có trách nhiệm chính trong việc lo lắng, phụng dưỡng ông bà. Sau này còn thờ cúng tổ tiên và là nơi để các em quay về tụ họp khi có việc lớn.


2: Con em đi gửi trẻ chiều ông bà đón về, thỉnh thoảng em đi công tác xa lại rất yên tâm vì ở nhà có ông bà chứ bố nó thì...


3: Tuy có mâu thuẫn MC-ND, thậm chí là mâu thuẫn BC-ND nhưng cũng chưa có gì to tát đến mức phải 1 sống 2 chết đòi ra đi.


4: Bây giờ với số tiền ít ỏi kia, vc em phải vay mượn thêm mới có thể mua được 1 căn hộ tập thể nho nhỏ. Mà thu nhập 2 vc không cao, hay chính xách là thu nhập thấp khoảng 9tr/tháng, lại nuôi 1 con nhỏ ăn học. Nếu phải gánh thêm khoản nợ thì sẽ rất cơ cực.


5: VC em tính k hợp nhau lắm, 2 3 tháng lại choảng nhau 1 lần, ở chung với ông bà còn kìm chế chứ bây giờ ra riêng không biết sẽ theo chiều hướng xấu hay tốt lên?



Nhưng: Đây chính là cơ hội duy nhất để vc em ở riêng, từ chối nó tức là cả đời này em sẽ phải ở chung:


1: ở chung thì hiện vẫn đang có mâu thuẫn, không nhiều thì ít đều là có. Mâu thuẫn về cách ăn, cách mặc, cách nuôi dạy con cái.


2: VC em đã nhắm được 1 căn hộ TT ngay gần nhà bà ngoại có 4 phút leo cầu thang ( bọn em phải vay thêm khoảng 170tr nữa thì mua được căn hộ đó). Ở gần ÔB ngoại thì tuyệt vời rồi, lại ngay trung tâm, gần các loại trường học, bệnh viện, gần chỗ đi làm cả 2 vc. Đi đâu cũng tiện mà cũng gần các anh chị e đằng nhà ngoại.


3: Em có thể tự chủ được cuộc sống của mình, và cố gắng phấn đấu để phát triển thêm, Ông bà hiện giờ vẫn rất khỏe mạnh, vc em sẽ k phải áy náy gì khi ra riêng.



4: Sau này làm ăn được, bọn em vẫn xác định đón ông bà nội về chăm sóc phụng dưỡng, và nhà bọn em vẫn là nơi tập trung thờ cúng của các anh em.



Trong cuộc họp hôm qua chồng em đã tuyên bố là thích ở riêng (là a ý tuyên bố thế chứ thực lòng k hiểu ý anh ra sao, vì nói 1 đằng nhưng thể hiện lại kiểu khác, k sao mà hiểu nổi), còn em thì lại lăn tăn chưa quyết được nên ông bà hẹn 2 vc bàn bạc thống nhất lại với nhau đi, đúng 30 tết thì ra quyết đinh cuối cùng với cả nhà là đi hay ở.



Các chị ơi, em suy nghĩ quá! Hãy phân tích giúp em với!