Các mẹ uyên bác ơi, cho tớ lời khuyên với để xả stress với :(.


Mình mới biết được cụ thể câu chuyện quá khứ của chồng mình cùng với việc bỏ nhà ra đi cùng với NYC, chỉ vì gia đình nhà gái cấm đoán. Anh ả ở với nhau một thời gian, rồi sau gia đình làm căng quá, nên mới buông ra.


Vậy mà, từ trước lão vẫn nói với mình là chuyện này không có gì để nói, rồi là chỉ vì thách đố nhau, rồi thương hại người ta, rồi thì bị lừa. Mình thấy sao mà giả dối thế không biết, từ khi mình biết chuyện này mình thấy chồng mình đáng khinh quá, chẳng thấy có hứng thú xxx với chồng nữa. Nhiều lúc chỉ muốn nói thật cảm xúc của mình, và thấy chồng mình sao hèn thế không biết?