Người thứ 3 của gia đình mình sau khi nói chuyện cùng mình đã hứa hẹn rất nhiều về 1 kết cục tươi đẹp.nhưng đời đâu có gì là đơn giản,mình lầm hoàn toàn về con người ấy(nt3) .nt1 ko muốn bỏ gd và cũng ko muốn bỏ nt3.nhưng nếu nt3 chủ động bỏ cuộc thì nt1 sẽ có thời gian cho gd,còn nt3 cứ dây dưa thì ...........mình có nên nói chuyện với bố mẹ nt3 này ko nhỉ.
vì nt1 đang trong giai đoạn u mê mù quáng nên mình rất đắn đo
có 2 trường hợp xảy ra
hoặc là vấn đề được giải quyết êm đẹp khi gia đình nt3 can thiệp 1 cách có văn hoá,dạy dỗ khuyên giải con mình
hoặc là gia đình làm ầm lên và nt3 nói với nt1 những gì mà nt3 cho là mình bị thiệt thòi____>đỗ vỡ hoàn toàn:Sad::Sad:
có bố mẹ nào ở khu chung cư Bình Đăng quận 8 ko ?????????