Mình mới lấy chồng được một năm. Chồng mình đi làm xa mấy năm nữa mới về. Ngày trước khi lấy chồng mình cũng quen một người. Đó có thể gọi là mối tình đầu. Hoàn toàn trong sáng thậm chí còn chưa một lần nắm tay. Hồi mình con đi học ở trong nam mình nhận lời yêu nhưng bọn mình chỉ nc trên điện thoại. Sau vì còn đang học nên mình từ chối tình cảm của người ấy để tập chung cho việc học. Một thời gian sau người ấy cũng lấy vợ. Minh học xong thì cũng đi xuất khẩu mấy năm quen chồng mình rồi về cưới. Cưới xong một tháng chồng mình lại đi xa. Gần đây người ấy sin số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm mình. Mình cũng nói với người đó nhắn tin thế này không sợ vợ ghen ah mình không muốn có gì ảnh hưởng đến gia đình cả. Người đó nói với mình không sao cả anh ấy hiểu tính vợ nên không sao. Thời gian đó hai vợ chồng anh đó đang giận nhau vì bất hoà trong cách sống có lẽ vậy nên anh ấy cũng không để tâm đến vợ nhiều. Nhiều lần mình bảo anh ấy nhắn tin cho mình ít thôi không vợ lại ghen đến lúc đó hiểu nhầm thì biết làm sao. Chồng mình thì đi làm xa mình không muốn có tai tiếng gi.Mình đoán không nhầm vợ anh ấy ghen lồng lên nhắn tin cho mình là từ giờ đừng nhắn tin gì cho chồng cô ấy nữa bảo là mình gián tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô ấy. Thật sự mình suy nghĩ rất nhiều. Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện đó mình cũng nói thẳng là từ giờ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với chồng cô ấy và cũng gọi điện nói thẳng với chồng cô ấy như vậy. Nhưng hình như cô ấy đang nghĩ vì mình mà chồng cô ấy mới thờ ơ với vợ. Nhưng anh ấy tâm sự với mình là do cuộc sống hai người bất đồng anh ấy rất buồn muốn có người nói chuyện. Mình thật sự rất lo mình không muốn có gì ảnh hưởng đến gia đình mình cả. Chỉ sợ con gái ghen tuông không phân biệt đúng sai ảnh hưởng đến gia đình mình. Theo mọi người mình nên làm thế nào