Có nên nhận sự giúp đỡ về tài chính của bạn trai cũ không ? Gấp gấp gấp !!!!
Chào các mẹ ! Có lẽ phải gần 1 năm nay mình mới vào lại WTT, mình biết đây là ngôi nhà thân yêu để chúng ta chia sẻ vui buồn….. thế nhưng mình có nhiều lí do không thể Online được. Hôm nay mình có một chuyện rất buồn, rất gấp cần các mẹ góp ý, tư vấn dùm mình vì đã 1 tuần nay mình không ăn không ngủ được do chưa tìm ra hướng giải quyết.
Các mẹ chịu khó đọc mình nói kĩ 1 chút nhé! Vợ chồng mình đều là viên chức nhà nước, mình hiếm muộn đã 5 năm và là thành viên thân thiết của mục các bà mẹ hiếm muộn. Cuộc sống gia đình mình trước đây rất êm ấm và đầy đủ ( tạm gọi như thế ). Tuy nhiên 3 năm nay mình chạy chữa bệnh khắp nơi mà không được em bé, mình nản chí và tạm cho bản thân nghỉ ngơi 1 thời gian và vợ chồng mình quyết định làm nhà ( 5 năm nay vẫn thuê ở ). Trong thời gian làm nhà , đùng 1 cái bố chông fmình đau nặng, rồi đến bố mình đau , thế là vợ chồng mình lâm vào cảnh túng bấn ( tiền làm nhà , tiền lo cho bố của 2 bên gia đình ) . Thế nhưng vợ chông fmình vẫn xoay sở được. Mình làm nghề dạy học ở 1 tỉnh miền núi , cách đây 4 tháng 1 học sinh của mình ( mồ côi mẹ ) bị ba nó đánh đập, rồi tủ lá xung quanh người đốt, nó là đưa học sinh ngoan nên mình thương nó như con mình vậy , rồi ông ta bị giam ( nghe đâu là tạm giam vì tội hành hạ con mình ). Sau khi bé ra viện mình tạm thời đưa về nhà mình nuôi. Và từ đó đến nay bé ở với mình để mình chăm sóc, thuốc thang và kèm cho học để theo kịp các bạn. Gia đình đang túng bấn lại càng lâm vào cảnh khó khăn hơn. Tiền lương giáo viên ít ỏi hàng tháng của mình ngân hàng họ trừ hết sạch ( vay để làm nhà ), còn lương ông xã trích 50% để trả nợ tiền vật liệu xây nhà và số còn lại chỉ đủ để trả lãi hàng tháng ( 1 tháng mình phải trả 1,8tr tiền lãi ). Vì Vợ chồng mình phải vay mượn lãi cao để lo cho 2 ông bố và bổ sung tiền làm nhà. Giờ lại nuôi thêm 1 học trò bị bệnh. Mình làm thêm chóng mặt, sáng dạy ở trường, chiều dạy thêm ở nhàm, tối đánh máy vi tính cho người ta lấy tiền. Tiền dạy thêm và đánh máy chỉ đủ chi tiêu sơ sơ trong nhà , các mẹ có tin ko ? 1 ngày mình chi có 15 .000 sinh hoạt phí thôi đó.bạn bè hàng xóm thấy mình khổ lại nuôi con người ta nên thỉnh thoảng lại cho bé hộp sữa hay vĩ thuốc bổ .
Và rồi 1 ngày , bạn trai cũ của mình điện đến cho mình (đã mấy năm mình ko gặp ) anh ta nói biết hết hoàn cảnh của mình ( do ai đó kể lại ) anh ta giàu lắm, giàu khủng khiêp) anh ta nói sẽ giúp mình 1 khoản tiềnlớn để trang trải trước mắt, trả bớt lãi ngoài đi chứ tháng nào cũng lấy lương trả lãi thì chết . Anh ta vẫn còn rất thương mình. Với mình giờ tự nhiên có người cho vay số tiền lớn thế thì thật là quí, nhưng anh ta nói buổi tối mình tranh thủ ra quán cà phê của anh ấy làm thu ngân cho quán ( quán lớn lắm ) . Mỗi tháng anh trả cho 2tr. Còn số tiền cho mình mượn sẽ trả dần cho anh. Mình đang lưỡng lự ko biết làm sao ? Ko nhận thì nhà mình chết mất, học trò mình ko có ăn, ko có thuốc uống. Mà nhận thì chồng mình sẽ nghĩ sao? nếu buổi tối bắt mình đến quán thu ngân thì có lẽ cả ngày mình ko nghỉ ngơi đc 1 giờ nào sao ? quá sức mà bệnh thì tiêu? rồi ông xã sẽ nghĩ gì ? Ôi, hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh đầu. các mẹ ơiiiiiiii, cứu em. Hãy cho em biết em phải làm gì đây ?Tâm trạng thế này, hoàn cảnh thế này chắc ko có nổi em bé………..huhuhuhuhhu