Kể ra thì cũng hơi mắc cở đấy ,nhưng ko bit có ai giống mình ko ,số là sau khi sinh lần 2,mình với anh xã ngủ riêng,thế là cả năm trời ko thấy anh í 'kiếm' mình,mình thấy cũng hơi kì kì nên có để ý xã nhà có lén đi ăn phở ko,nhưng ko thấy gì cã,mình hỏi thử mấy đứa bạn ,có đứa nói phải nhắc kẻo xã bị mai một:Drooling:,sau đó thì cũng đến lúc nối lại bang giao,nhưng vô chừng ,ko như lúc trước,mình có hỏi xã,thì anh í nói thấy em bận bịu con nhỏ nên anh nhịn luôn:Crying:,xã còn dặn em mún gì thì cứ nói ,anh đâu có bít:Surprise: nói sao bi giờ nhỉ ,mà ko nói thì cũng thấy buồn,các chị em ơi,gặp quàn cảnh như vầy thì mình nên như thế nào nhỉ?