Chuyện nhà mình là thế này. Vợ chồng mình đã có 2 con, con trai 5 tuổi, con gái 1 tuổi. Gần đây mình phát hiện chồng mình ngoại tình. Ban đầu mình chỉ biết những tin nhắn không rõ ràng, chồng mình chối là không có gì. Gái của chồng mình làm cùng cơ quan nhà nước, nổi tiếng lẳng lơ, cũng đã bị ghen tuông vài vụ nhưng phần lớn đều dập đi được vì không có bằng chứng. Sau khi mình phát hiện ra các tin nhắn và làm ầm ĩ lên trong gia đình, chồng mình đã sợ, chủ động cắt đứt không liên lạc với gái, đối với vợ con thì chu đáo hơn, tuy nhiên vẫn khẳng định là không có gì, nói mình suy nghĩ lung tung, hoang tưởng.


Gần đây mình tình cờ phát hiện ra đoạn chat yahoo giữa chồng mình và gái, chứng tỏ đã quan hệ khá lâu và có hẹn hò nhau vào nhà nghỉ. Vậy mình có nên đưa bằng chứng này ra, đặt bài ngửa với chồng, để tránh chồng mình cho là chơi bời vẫn có thể giấu được nên trong tương lai khi êm êm sẽ tiếp tục? Nói thêm là chồng mình vẫn được mọi người cho là đàng hoàng, có chừng mực, có đạo đức. Chồng mình cũng rất sĩ diện, nên kiên quyết không nhận là đã ngoại tình với vợ và với những người khác trong nhà, cũng như rất sợ sẽ bị làm ẫm ĩ.