Các mẹ ơi, vào giúp tôi với. Trong chuyến đi công tác vưà rồi có 10 ngày mà tôi gặp 1 vấn đề nan giải. Ngày cuối cùng 1 bác trong đoàn tôi say rượu. Bình thường thì tôi cũng quý bác ấy như mọi người trong đoàn. Lúc về phòng bác ấy gọi tôi đến chăm sóc, tôi sợ quá chỉ mang cho 1 cốc nước chè va 1 lọ dầu. Bác ấy ôm chầm lấy tôi, tôi sợ quá bỏ chạy về phòng mình, rồi sang hôm sau ra sân bay, tôi sợ không dám nhìn mặt bác ấy nữa. Nhưng về nhà đã 1 tuần rồi, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cái ôm của bác ấy. Bác ấy đã gọi điện hẹn tôi đi ăn trưa mai để nói chuyện, tôi không biết làm thế nào. Tôi thấy mình nghĩ về bác ấy hơi nhiều trong 1 tuần qua. Thông báo là bác này đã ly dị có 2 con, còn tôi vẫn đang ngủ cùng chồng hàng đêm. Mai tôi phải làm sao đây, các mẹ tư vấn nhanh dùm tôi với. Hình như tôi đã có cảm tình với bác ấy rồi. Giúp tôi nhanh lên các mẹ, tôi không dám ngoại tình và lừa dối chồng, con mình. Nhưng tôi đang xao xuyến lắm