Thế này nhé các mẹ. Em đang mang thai tháng thứ 7 và đang là kế toán tổng hợp của công ty chuyên thi công công trình, gần đây em cảm thấy chán công việc này quá. phần vì công việc cuối năm nhiều nên bị áp lực, có nhiều khi em ở lại cty làm tới 7h tối. phần vì cách đối xử của chị em trong phòng (phòng em 8 người nhưng 6 nữ) phe phái làm em chán nản quá, không còn hứng thú với công việc nữa. cũng xin nói thêm trước đây em học quản trị kinh doanh nên nói chung về nghiệp vụ kế toán em cũng còn yếu lắm. nhưng do đang mang thai nên em không đi học thêm bồi dưỡng nghiệp vụ được. Những chị làm chung phòng với em thì đã làm lâu năm, có kinh nghiệm. nên khi thấy em vào làm chưa đầy 1 năm mà làm tổng hợp, cộng với điều kiện kinh tế không bằng em nên có phần ganh tỵ, cô lập em. Ông xã em cũng thấy bất bình cho em nên khuyên em nghĩ ở nhà anh nuôi. nhưng em nghĩ ở nhà sẽ phụ thuộc chồng rồi sẽ có mâu thuẫn. với lại gần sinh rồi xin nghĩ thì không được hưởng chế độ. mà đi làm thì không còn hứng thú nữa, chán nản và mệt mỏi lắm các chị àh. gần đây bị sếp zí nên có nhiều lúc đem việc về nhà làm tới 2h khuya (bị ox la hoài). các chị cho em lời khuyên để thêm động lực nhé...hjc.....