Tình hình là sắp đến sinh nhật xã em. Xã có yêu cầu muốn vợ tặng quà sinh nhật, em đồng ý rồi, vì nghĩ chắc cái gì đấy không tốn kém cho lắm :P. xã bẩu muốn mua cái điện thoại xịn xịn tầm 6tr. Em có hỏi mục đích xã bảo để sau này chụp hình con rồi fb cho tiện . . . Nhưng em thì thấy hầu như ông nào dùng đt xịn tí là game suốt ngày, mất nhiều time lắm. Em thấy gưỏng nhiều rồi. hơn 2 tháng nữa là em sinh bé, không phải em tiếc tiền đâu. Nhưng em thấy cái mục đích mua đt mới không thật sự cần thiết cho lắm. Lăn tăn quá. huhu. mà cứ thấy buồn buồn sao sao í, kiểu như ko mua thì xã lại " thôi, không phải mua..." kiểu dỗi dỗi.


Hai vch em mới cưới nên khoản tích cóp cũng không có nhiều. Có cái sổ nhỏ nhỏ để sinh con thôi, cũng không đến nỗi chật vật lắm. Em có nên chiều xã mà cắt bớt một ít ở đấy để mua đt cho chồng ko ợ? ( em cũng đang dùng đt cùi đấy chứ :P ).