Mình và chồng đã sống với nhau được 12 năm, con trai mình cũng sắp 12 tuổi. Gia đình trải qua rất nhiều sóng gió, k biết bao nhiêu lần đã quyết tâm ly dị nhg cuối cùng lại k làm được, có lần mẹ con mình đã chuyển ra ngoài sống 1 tháng trời nhg rồi lại quay về...CS gia đình cứ trôi qua như vậy suốt 12 năm qua, cứ yên ổn được vài năm rồi lại sóng gió, rồi lại bình thường đến nỗi mỗi lần kỷ niệm ngày cưới mình lại thấy nể phục mình quá vì đã sống được với nhau tận từng đấy năm! Chồng mình đã gần 40 nhg tính tình thì như 1 trẻ trâu đến nỗi con trai mình còn bảo "bố giống young bufalo"! Tính bốc đồng, sỹ diện, có 1 thời gian dài 3-4 năm k đi làm ở nhà vợ nuôi, bây giờ thì đi làm công việc tự do (làm cho người chị họ) thu nhập đủ chi tiêu cho bản thân và 1-2 năm gần đây lo tiền chợ búa, còn lại những khoản lớn đều do mình lo liệu, chồng chưa bao h phải suy nghĩ về kinh tế gia đình! Chồng đi làm về k phải làm 1 việc gì vì con lớn, nhà lại lúc nào cũng có giúp việc. Chồng hễ đi làm về có thời gian rảnh chỉ thích la cà mấy quán cà phê hay đi nhậu với bạn bè, k để ý gì đến chăm lo nhà cửa. Một tuần thứ 7 hoặc CN chồng đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, buổi sáng chở con đi hoc, đấy là những việc duy nhất mà chồng làm cho gia đình. Còn lại thời gian là đi lượn ngoài đường, ca phê nhậu nhẹt. Đặc biệt mình rất ghét cái tính bốc đồng sỹ diện của chồng, đi nhậu cũng phải đi xe hơi trg khi mình bảo sao k đi xe máy cho an toàn, có xỉn thì bỏ xe lại đi taxi về. Có lần đi nhậu đụng xe vào đâu mình phải đi bảo hiểm hết mấy chục triệu! Có nói thì được 1 thời gian lại đâu vào đấy! Đặc biệt chồng mình rất hay nói dối mình. 2 lần mình đã phát hiện ra đi cave lằng nhằng rồi vì con mình vẫn bỏ qua. Gần đây lại phát hiện hay nói chuyện với 1 em, còn mua cả thuốc nhỏ mắt mang đến cho e ý, mình đoán là chưa có gì nghiêm trọng nhg dù sao mình k thích kiểu như vậy! Mình vốn là người nhìn vẻ ngoài hiện đại nhg tính tình lại nghiêm túc, k thích những mqh k rõ ràng giữa người có gđ và người độc thân (e này đã có 2 con và ly dị). Bản thân mình cũng sống nghiêm túc, k bao h lăng nhăng với những người đàn ông khác mặc dù mình rất chán chồng. Có thể mình quá cầu toàn, hoặc vc mình qua chênh lệch nhg trg mắt mình chồng mình có quá nhiều nhược điểm khiến mình luôn phải lo lắng bận tâm, uốn nắn từng lời ăn tiếng nói của chồng, vì mình sợ con mình sẽ học theo.Mình sống giản đơn, đi làm rồi về nhà, đi tập gym, rồi về dạy con học hoặc coi tivi, cuối tuần đi spa, shopping thư giãn, k bar, k cà phê, ít khi tụ tập ăn chơi, chỉ cho con đi nhà sách đi bơi, nấu nướng làm bánh...Trong khi chồng mình thì ngược lại, rảnh ra là caphe tụ tập nhậu nhẹt, mua cho thẻ tập gym ở California nhg được 3 bữa thì bỏ, vợ rủ đi tập gym thì kêu mệt k đi, nhg 3 phút sau bạn gọi đi nhậu thì đi ngay! Tóm lại cách sinh hoạt của chồng mình khiến cho mình rất ngứa mắt, nhỏ to góp ý thì được 3 bữa rồi đâu lại vào đấy. Chán! Trong đầu mình luôn suy nghĩ có nên ly dị để khỏi phải bận tâm về anh ta nữa. Mình cũng k nghĩ đến chuyện sẽ lấy người khác nhg mình mong muốn cs bình yên k phải nghĩ ngợi nhiều,mình cũng lo sợ con sống với người bố thô lỗ hồ đồ như vậy rồi lớn lên con cũng sẽ giống vậy thì sẽ rất khổ cho cô gái nào lấy con. Mình định sẽ ly thân 2 mẹ con dọn ra ở riêng 1-2 năm để hy vọng a ta sẽ có bài học đắt giá và sẽ thay đổi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Về kinh tế mình hoàn toàn độc lập và 2 mẹ con vẫn có thể có cs đầy đủ mà k cần a ta. Nhiều lúc mình nghĩ mình cần cô gv của mình còn hơn là cần chồng :( Chồng mình cg k phải vì chán gđ vợ con mà thích la cà đâu mà vì tính chồng mình như vậy. Về bản chất thì rất yêu vợ con. Nhưng quá chán 1 ng đàn ông 40 tuổi mà cư xử như vậy. Mình chỉ cần 1 người chồng biết trân trọng gia đình hơn, dành tgian cho gia đình nhiều hơn, cư xử chân thành với vợ, k dối trá...như vậy là đòi hỏi quá nhiều sao?


Mẹ nào có kinh nghiệm có thể cho mình lời khuyên không? Có ai bỏ chồng vì những chuyện chẳng ra chuyện ntn không? Có phải chồng mình quá tệ hay do mình đòi hỏi cao quá k?