Chào các chị, chắc chả ai số khổ như em đâu ạ. Em lấy chồng mới có 3 năm, có con trai 13m. Vc vừa ký niệm 3 năm ngày cưới thì sau đấy mấy hôm em xe được trong máy chồng clip anh ta quan hệ với gái. Đi chơi gái con quay lại clip các mẹ ạ. Không có gì diễn tả được sự nhục nhã của em. Hắn nói dối đi công tác HCM nhưng mà clip quay thấy hiện vị trí Đà Lạt. Em tra hỏi thì cãi là đấy là gái không phải bồ bịch, anh dạo này công việc stress nên giải tọa. Ko thể tưởng twonjgj được, bệnh hoạn đổ đốn. Quan hệ với gái lại ko dùng bao cao su nữa. Em nhất quyết đòi ly hôn mà bố mẹ chồng rồi bố mẹ e cứ kêu bình tĩnh rồi tha thứ này nọ. Em k hiểu hộ nghĩ j mà bảo em tha thứ cho kẻ bệnh hoạn đấy nữa. Em h chỉ thương bố mẹ em và con em, lấy chồng chưa xây dựng được j h lại xách valy về tay trắng, con thì mới biết đi còn chưa cả biết nói :(
Em phải làm gì bây giờ. Yêu em cưới nhau gần 10 năm, cả tuổi xuân của m chứ ít đâu, h chỉ tiếc cho những năm tháng thanh xuân