Thật sự Em chẳng dám tâm sự với ai nên muốn lên đây để giải bày và mong chị em cùng cảnh ngộ chia sẽ và cho em lời khuyên ạ.Em năm nay 30 tuổi - cưới nhau được 2 năm, chồng em năm nay 32 tuổi, và cả hai chưa có con .
Kể từ ngày kết hôn đến nay, thật sự nói hạnh phúc thì chẳng có gì là hạnh phúc cả, chỉ là 2 người ghép lại sống chung và làm ăn thôi . Hơn 2 năm qua, vk ck em sống chung với mẹ ruột Em, cũng không mấy vui vẻ gì, cải nhau suốt vì những chuyện vặt, chuyện tiền bạc, công việc...
- Nói về chồng Em : Anh ấy làm công việc IT (Nhân viên kỹ thuật máy in - máy tính ), lương mỗi tháng lãnh được 8 triệu cả lương và phụ cấp, hằng tháng Anh đưa cho Em được 6 triệu, còn a giữ 2 triệu để xài (chi phí xăng cộ), công việc của a cứ cà tàn ngày qua ngày chẳng có tiến bộ và học hỏi gì?Vì 2 đứa làm chung có những lúc ở cty nghe những người xì xào về a (lười biếng, chẳng biết phấn đấu,cộc tính, nghiện game...). Em rất bực và chán . Nhiều lần Em có góp ý nói to nói nhỏ với A nhưng vẫn vậy, chẳng thay đổi, có những lúc e nói, nếu A ko muốn làm ở đây thì thay đổi cv, chọn môi trường khác để làm,chứ ở đây thì phải phát huy hết khả năng của mình, phải nổ lực thì ngta mới trả lương xứng đáng, người ta mới thương iu, chứ đăng này a làm cứ ngày qua ngày như vậy, kêu gì làm nấy thì sao a có thể giỏi và người ta nâng đỡ a được, a so với những người vào cty sau a nay lương hướng và tay nghề của ngta thế nào thì a nói : Bênh quá , mấy đứa đó giỏi qá sao ko ưng và theo nó đi...Nói 1 đổi 2 vợ chồng cũng cải nhau, và xay xát nhau . Còn về việc nhà thì a cũng phụ làm như e nấu cơm, a nhặt rau, rửa chén, bỏ đồ vào máy giặt, giặt đồ, phơi đồ.
Nói chung cũng phụ được chút ít,mấy việc như sửa nhà hay làm gì đó thì nhắc a mới làm.Từ ngày cưới nhau về, e phụ gia đình a 45 triệu để làm nhà cho mẹ a, còn bây giờ thì 2 đứa mua được cái nhà 810 triệu, e mượn mẹ e 600 triệu.Bây giờ a ấy nói E thối lại 50 triệu thì 2 vợ chồng ly dị?Theo mọi người Em có nên ko?
Nói về Em : Em làm sales bên máy tính, lương + hoa hồng của em dao động từ 12 - 15 triệu, em chi tiêu và mua sắm các vật dụng trong nhà , lo tiền đám cưới, hiếu hỉ, ma chay, ốm đau...Em là người cũng hơi cầu toàn, tính cũng nóng, không hài lòng chuyện gì E nói ra chứ không để bụng.Về phần vk ck, e hay nhắc nhở và đòi hỏi ck phải cố gắng, nhưng a cứ ù lì và chẳng cầu tiến nên hay cãi nhau.
Về phần gia đình : phía ck e cũng tốt, mẹ ck thì hiền, còn ba ck thì có vk khác và sống chung với vợ nhỏ, nói chung cũng phức tạp và lằn nhằn nên cả nhà ko quan tâm tới ba.Gia đình A có 2 chị gái và a, 2 chị gái đã lập gia đình, và ổn định, kinh tế cũng khá giả nên e và ck cũng ít phụ mẹ vì có 2 chị lo rồi.
- Nói tóm lại ck E có khuyết điểm là chơi game, bạn bè và ko có tinh thần cầu tiến. Người cứ làm tàn tàn chẳng suy nghĩ được đến vấn đề kiếm tiền, hay làm cách nào để trả nợ, bây giờ mỗi lần cãi nhau a nói trả tiền lại cho a : 50 triệu rồi a sẽ đi, e cũng có nói nếu a muốn như vậy thì phải ký vào đơn ly hôn và đưa sổ hộ khẩu công chứng và chứng minh nhân dân công chứng thì E mới đưa tiền (sổ hộ khẩu nhà a thì mẹ a giữ và e chưa cắt khẩu ở quê nên chưa được nhập khẩu ).Theo mọi người E có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này và đưa số tiền 50 triệu cho a ko?(Tổng số tiền 100tr này là a nói từ ngày cưới tới giờ a đưa cho e giữ ) giờ hoàn trả lại cho a.
- Em cũng đang phân vân không bt trụ đến chừng nào và cố gắng miễn cưỡng cuộc hôn nhân này đến đâu, e cũng muốn giải thoát chứ cũng mệt mỏi lắm nhưng nghĩ đến mẹ e, chị e (2 người cũng lở dở tình duyên ) nên e ko muốn như vậy, e sợ mọi người dị nghị làm mẹ e buồn?Nhưng cứ mãi sống thế này thì khổ quá, việc lâu con kêu a đi khám a cũng ậm ừ chứ ko chịu đi, mọi việc cứ đổ lỗi cho e....E chán quá mọi người ơi, mong mọi người cho e lời khuyên chân thành với ạ. Trân trọng!
Ah mọi người cho e hỏi nếu thuận tình ly hôn thì cần tờ giấy có chữ ký của 2 người thôi, hay cần hộ khẩu và chứng minh của a nữa ạ?